Đổi thay kỳ diệu trên đảo Bé

An Bình còn gọi là đảo Bé (hay cù lao bãi Bồi) - một trong ba xã của huyện đảo Lý Sơn có diện tích 0,69km2, nằm cách biệt cách đảo Lớn (hai xã An Vĩnh và An Hải) khoảng 3,5 hải lý về phía Tây Bắc và cách đất liền 18 hải lý. Từ bao đời nay, sinh hoạt, sản xuất của người dân trên đảo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng gần 2 năm qua cuộc sống đã đổi thay rõ nét không chỉ lo được cái ăn, cái mặc mà còn vươn lên làm giàu...

Đảo Bé hoang sơ mà hấp dẫn du khách. Ảnh: Ngọc Phó

Đặc thù thổ nhưỡng của vùng đất này toàn là cát và đá nham thạch nên sản xuất chỉ trồng được cây tỏi và hành, quanh năm canh tác được 1 vụ mùa vào dịp cuối năm. Nguyên nhân là do không có mạch nước ngầm tưới tiêu, cây trồng chủ yếu “phó mặc cho trời”, năng suất thu nhập bấp bênh không sánh bằng đảo Lớn.

Bà Nguyễn Thị Tê nay đã hơn 80 tuổi suốt đời gắn bó với hòn đảo xa xôi nhớ lại những năm tháng cơ cực của mình: Thời ấy, lo cái ăn chưa no cái bụng chứ mơ gì đến chuyện học hành. Đêm đêm, nhà nào cũng hắt hiu ngọn đèn dầu chứ không như bây giờ điện sáng lung linh trong từng thôn, xóm, rồi cái “ti vi” tỉ tê nói đủ chuyện trên khắp thế gian này mà chẳng lo hết nguồn điện ắc quy như 2 năm trước...

Chị Bùi Thị Mười thôn Bắc, xã An Bình vui mừng nói: “Cách đây hơn 2 năm, trên đảo không có điện và nước tưới tiêu, muốn trồng hành phải làm đất gieo trồng trong tháng 8, đến tháng 11 thu hoạch rồi tiếp tục trồng tỏi đến tháng 2 - 3 năm sau mới thu hoạch được, cả năm chỉ trồng được một lứa hành, tỏi. Nay thì khác rồi, sản xuất khỏe nhiều và cuộc sống thư thả hơn nhờ phát triển du lịch...”.

Bây giờ, đảo Bé như khoác lên mình chiếc áo mới, cũng diện mạo hoang sơ mà trẻ trung, hiện đại. Với bãi biển trong xanh trải dài bên những rặng dừa cao vút, rạng đá san hô nhấp nhô như hình hài con khủng long vươn mình ra biển lớn; cùng những cánh đồng tỏi, hành bạt ngàn... đã thu hút được nhiều du khách tìm đến khám phá.

Nguồn điện năng lượng mặt trời trên đảo Bé. Ảnh: Ngọc Phó

Đảo Bé cũng đã có trường tiểu học, trung học cơ sở cho con em đến lớp học tập, không phải lặn lội đò giang cách trở như trước kia.

Người dân đảo Bé luôn cảm ơn Đảng, Nhà nước đã đầu tư nguồn điện ổn định để phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất - kinh doanh...

Ông Đoàn Yên - Giám đốc Điện lực Lý Sơn cho biết, trước đây đảo Bé có 1 máy phát điện thực hiện cấp điện theo khung giờ cố định từ 17 giờ đến 23 giờ/ngày. Cuối quý IV/2016, lắp đặt 2 tổ máy phát điện Diesel công suất 2x110kVA và đưa vào sử dụng, hoàn thành giai đoạn 1. Ngày 22/01/2017, thực hiện cung ứng điện 24/24 giờ.

Sau đó, Tổng Cty Điện lực miền Trung tiếp tục đầu tư dự án cấp điện bằng hệ thống năng lượng mặt trời, bao gồm hạng mục hệ thống pin quang điện công suất 96kW. Sau khi hoàn thành, hệ thống năng lượng mặt trời được đấu nối với điện diesel tạo thành một hệ thống điện lai ghép giữa năng lượng và máy phát để cấp điện cho 150 số hộ với hơn 500 nhân khẩu trên đảo Bé 24/24 giờ; đưa vào sử dụng vào ngày 31/8/2017.

Đặc biệt, nguồn điện còn phục vụ cho Nhà máy Doosan chế biến nước mặn thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho bà con trên đảo.

“Bình quân mỗi năm, Nhà nước phải bỏ ra gần 50 tỷ đồng để khấu hao và bù lỗ cho việc cung ứng điện, nhưng cái được lớn nhất là người dân đảo Bé có điện liên tục và ổn định. Cú hích về điện đã giúp đảo Bé vươn mình phát triển mạnh mẽ” - ông Yên phấn khởi nói.

Nắm bắt nhu cầu của du khách, nhất là khách nước ngoài, nhiều hộ dân trên đảo mạnh dạn đầu tư từ 200 - 300 triệu đồng sửa sang, trang trí lại nhà cửa rực rỡ sắc màu để kinh doanh loại hình dịch vụ “Homestay” lưu trú tại nhà dân.

Dịch vụ taxi điện phục vụ khách tham quan. Ảnh: Ngọc Phó

Toàn đảo Bé có 22 xe taxi chạy bằng điện đưa, đón khách ra thưởng ngoạn các cảnh đẹp trên đảo như: Di tích bãi Sau kỳ thú, vách đá trầm tích núi lửa, lặn ngắm san hô, du thuyền hay đắm mình trên biển...

Người dân làm dịch vụ du lịch ở đảo mang tính cộng đồng rất cao. Chẳng hạn như 22 xe taxi điện, xe “túc túc” này không tranh giành, cứ thứ tự mà đưa, đón khách; đến tối về cộng dồn tiền thu được và chia đều cho các chủ xe. Bình quân mỗi xe thu nhập 200 - 300 ngàn đồng/ngày, cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp hay đi săn con cá, con tôm rập rình hiểm nguy trên biển cả.

Con người đảo Bé cần mẫn, thân thiện, mến khách và ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Dù lượng khách ra đảo tham quan ngày một nhiều, kéo theo nguồn rác, nước thải tăng cao; nhưng họ luôn tự giác thu gom tập trung chờ 2 ngày có tàu vệ sinh từ đảo Lớn ra vận chuyển về xử lý.

Bởi vậy, trên những con đường làng yên ả, những khu vực buôn bán hàng hóa luôn sạch sẽ, bãi biển trong lành, mát dịu; làm đắm say lòng khách...

Đến huyện đảo Lý Sơn không thể không ghé thăm đảo Bé. Tuy không nhộn nhịp, ồn ào như những hòn đảo du lịch khác, nhưng dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay kỳ diệu của mảnh đất và con người nơi đây.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/van-hoa-giai-tri/du-lich/doi-thay-ky-dieu-tren-dao-be_t114c24n138050