'Đồi Thanh niên'-không gian văn hóa của tuổi trẻ Trung đoàn 43

Bên cạnh giới thiệu về thành tích trong huấn luyện, SSCĐ, chúng tôi còn được chỉ huy Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) đưa đi thăm không gian môi trường văn hóa do chính bàn tay bộ đội tạo dựng. Một trong số đó là 'Đồi Thanh niên' với diện tích 3ha. 'Đồi thanh niên' của đơn vị như một ốc đảo, được bao bọc bởi hồ nước cùng vạt rừng biếc xanh.

Ngay khi qua cổng đơn vị, những công trình thanh niên biến nơi đây từ một vạt đồi vốn cỏ dại mọc um tùm trở thành công viên bắt mắt. Bằng công sức, sự khéo léo của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, xung quanh triền đồi được thiết kế các nhà chòi, ghế đá, tiểu cảnh, hoa, cây xanh bố trí xen kẽ, hài hòa, tạo nên không gian thơ mộng và “quyến rũ” không khác một góc “Thung lũng tình yêu” ở Đà Lạt. Ở giữa đỉnh đồi, nơi diện tích bằng phẳng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tạo thành sân chơi cầu lông và một sân khấu lớn có mái che. Khi tiếng kèn báo hiệu giờ thứ tám vang lên, từng tốp chiến sĩ cùng hướng về "Đồi Thanh niên". Chỗ này bộ đội chăm sóc cây cảnh, chỗ kia thi đấu thể thao, đọc báo, đàn hát, tâm sự đồng đội… tạo nên khu vui chơi, giải trí đậm chất lính.

 Đọc báo trên "Đồi Thanh niên" được nhiều chiến sĩ trẻ lựa chọn trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Đọc báo trên "Đồi Thanh niên" được nhiều chiến sĩ trẻ lựa chọn trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Khi trao đổi với chúng tôi, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều cho rằng: "Đồi Thanh niên" là công sức của nhiều thế hệ; là điểm đến không thể thiếu trong giờ nghỉ, ngày nghỉ của bộ đội. Binh nhất Lê Văn Nguyên, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 bày tỏ: “Sau giờ huấn luyện, chúng tôi dành thời gian đi dạo, tham gia các trò vui chơi giải trí hoặc trò chuyện với đồng chí, đồng đội để vơi đi những căng thẳng, vất vả và nỗi nhớ nhà”.

Vòng sang mé phải sườn đồi, chúng tôi được nghe giai điệu thiết tha, sâu lắng của ca khúc “Cây đàn ghi ta của Đại đội 3” do một tốp chiến sĩ thể hiện. Binh nhất Tô Xuân Anh, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Hầu hết chiến sĩ trẻ chúng tôi đều yêu thích ca hát. Mỗi khi tiếng hát cất lên, nhất là những bài ca cách mạng, chúng tôi như thấy có một liều thuốc bổ quý giá giúp xua tan những vất vả, nhọc nhằn sau ngày huấn luyện và lấy lại tinh thần, sức lực, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của ngày mới”. Ngừng trong giây lát, Tô Xuân Anh cho biết thêm: “Vài tháng trước, người yêu lên thăm, tôi xin phép chỉ huy đơn vị được đưa cô ấy ra "Đồi Thanh niên" trò chuyện. Tại nơi đây, chúng tôi đã có những giờ phút riêng tư, sẻ chia với nhau chuyện gia đình, quê hương sau thời gian xa cách. Nhưng đáng nhớ nhất là trước khi chia tay, tôi và cô ấy cùng song ca bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Đến lúc về, cô ấy không quên “check-in” kỷ niệm. Không chỉ có vậy, cô ấy cứ tấm tắc khen, bộ đội các anh khéo tay quá, đã thiết kế, xây dựng nơi sinh hoạt độc đáo, đầy màu sắc làm nao lòng du khách”.

Theo Trung úy Nguyễn Văn Tân, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, “Đồi Thanh niên" không chỉ là điểm hẹn lý tưởng để bộ đội gặp gỡ, tâm tình trong giờ nghỉ, ngày nghỉ mà còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh nhật đồng đội và các chiến sĩ gặp gỡ thân nhân mỗi khi lên thăm đơn vị. Chính từ sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của chỉ huy các cấp đã góp phần tích cực vào việc quản lý tư tưởng, giáo dục bộ đội ở đơn vị ngày càng tốt hơn.

Trung tá Phạm Văn Triệu, Phó chính ủy Trung đoàn 43 tâm sự: "Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, đơn vị trích thêm quỹ vốn và huy động công sức bộ đội để cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình tại "Đồi Thanh niên". Chính nhờ vậy, sân chơi này ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến vui chơi, giải trí. Qua đó giúp bộ đội thư giãn, bớt căng thẳng và thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ có vậy, thông qua điểm sinh hoạt này cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn kịp thời nắm bắt tư tưởng, duy trì, quản lý kỷ luật trong đơn vị. Đây là mô hình hoạt động đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực".

Bài và ảnh: THANH SANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doi-thanh-nien-khong-gian-van-hoa-cua-tuoi-tre-trung-doan-43-606516