Đổi tên Bưu điện Hà Nội: Người dân băn khoăn, tiếc nuối

Mấy tháng qua, tòa nhà 'Bưu điện Hà Nội' được đổi tên thành 'VNPT Hà Nội'. Việc này đã và đang gây ra nhiều phản ứng từ phía người dân. Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã phỏng vấn lấy ý kiến người dân xung quanh khu vực Hồ Gươm – nơi họ có thể ngắm trọn vẻ đẹp của tòa nhà với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Hà Nội.

Bác Lê Thị Ngọc Oanh (61 tuổi) ở Hàng Bồ: “Nên giữ lại nét văn hóa cổ”

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã quen với những hình ảnh của Hà Nội có mang dòng chữ Bưu Điện Hà Nội. Đó là những ký ức của nhiều người dân Thủ đô và người dân cả nước. Không hiểu sao mấy tháng gần đây, họ lại đổi thành “VNPT Hà Nội”. Muốn đổi ở đâu thì đổi, trong lòng phố cổ thì nên giữ lại. Thực sự tôi cảm thấy tiếc; đồng thời mong muốn để lại tên cũ như trước kia.

Bác Đào Văn Lập (75 tuổi) ở Hàng Quạt: “Bưu điện Hà Nội là của Việt Nam”

Trước kia người dân muốn gửi thư là ra Bưu điện Hà Nội, bây giờ đổi thành VNPT Hà Nội, những người có tuổi như chúng tôi không hiểu VNPT là gì, chỉ biết đây là một nhà mạng, là tiếng nước ngoài và không biết đến đó có gửi được thư không? Việc xã hội ngày càng phát triển là điều tốt. Tuy nhiên, phát triển theo kiểu này tôi không đồng tình. Dù sao vẫn phải giữ nét cổ, văn hóa cổ bởi nói đến “Bưu điện Hà Nội người ta biết ngay đó là của Việt Nam.

Anh Hoàng Minh Tiến (35 tuổi) ở Cầu Giấy: “Tự hào vì đã được làm việc ở tòa nhà”

Trước kia tôi làm ở VNPT Hà Nội, tòa nhà vẫn mang tên “Bưu điện Hà Nội”. Giờ đổi thành tên “VNPT Hà Nội” thì quả là tiếc. Vì trước kia, chỉ cần nói đến Bưu điện Hà Nội thì ai cũng biết, thậm chí không cần nói địa chỉ vẫn có thể đến được. Đó không chỉ là cái tên, mà còn là văn hóa, lịch sử. Tôi tự hào vì từng làm việc ở tòa nhà đó.

Bạn Nguyễn Văn Hà (20 tuổi) ở Gia Lâm: “Muốn góp thêm tiếng nói để giữ lại tên Bưu điện Hà Nội”

Là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tôi mong muốn góp thêm tiếng nói nhỏ bé của mình để Thủ đô Hà Nội giữ lại được những giá trị lịch sử tiêu biểu giống như tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”. Nếu muốn khẳng định thương hiệu, VNPT Hà Nội có thể để thêm dòng chữ này nhỏ hơn và ở dưới chữ Bưu điện Hà Nội.

Bạn Nguyễn Thúy Hường (19 tuổi): “Giới trẻ hiểu và tôn trọng lịch sử”

Bưu điện Hà Nội là nơi ghi dấu nhiều thăng trầm lịch sử của mảnh đất nơi đây. Là thanh niên, sinh viên thế hệ mới, chúng tôi tự hào vì những minh chứng lịch sử như tòa nhà “Bưu điện Hà Nội” còn tồn tại đến ngày nay, để chúng tôi hiểu hơn và tôn trọng những giá trị lịch sử. Vì thế mà việc đổi tên “Bưu điện Hà Nội” khiến nhiều người lạ lẫm, băn khoăn về giá trị lịch sử liệu có biến mất, thay thế? Quan điểm cá nhân tôi là mong muốn cơ quan chủ quản để lại tên tòa nhà như trước kia.

HOÀI AN

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/doi-ten-buu-dien-ha-noi-nguoi-dan-ban-khoan-tiec-nuoi-d2058005.html