Đời sống tình ái phong lưu của ông vua sòng bạc Macau giàu có và quyền lực vừa qua đời ở tuổi 98

Ông trùm sòng bạc Macau không chỉ giàu có bậc nhất châu Á mà còn là người có đời sống tình ái vô cùng phong phú.

Hà Hồng Sân, tức Stanley Ho, ông trùm casino, người mà tên tuổi từng được xem là đồng nghĩa với sự trỗi dậy của Macau, vượt qua Las Vegas để trở thành kinh đô cờ bạc hàng đầu thế giới, đã qua đời hôm 26/5 ở tuổi 98.

Ông Hà Hồng Sân thời trai trẻ.

Ông Hà Hồng Sân thời trai trẻ.

Hà Hồng Sân qua đời để lại một đế chế cờ bạc đóng góp tới một nửa số tiền thuế mà chính quyền Macau thu được. Để thể hiện sự đóng góp này, chính quyền và người dân nơi đây đã cho ông trở thành người Macau còn sống đầu tiên được đặt tên cho một con đường tại đặc khu hành chính này.

Hà Hồng Sân được biết đến là một trong những người giàu nhất châu Á suốt nhiều thập kỷ. Tài sản cá nhân của ông được ước tính khoảng 50 tỷ HKD (6,4 tỷ USD) khi ông nghỉ hưu vào năm 2018, chỉ vài tháng trước sinh nhật 97 tuổi.

Để có được sự giàu có như ngày hôm nay, Hà Hồng Sân được biết đến là con trong một gia đình quyền thế ở Hong Kong. Hà Hồng Sân là người thừa kế của một trong bốn gia đình kiểm soát phần lớn của cải và công việc kinh doanh ở Hong Kong thời thuộc địa Anh.

Hà Hồng Sân hoành tráng khi về già.

Tuy nhiên, đến đời ông nội của ông - Hà Phúc qua đời năm 1926 - thì việc kinh doanh của cha ông, Hà Thế Quang, sụp đổ và gia đình rơi vào cảnh nghèo túng. Hà Hồng Sân phải sống trong cảnh túng quẫn và khổ sở. Ít ai biết, Hà Hồng Sân còn bị suy dinh dưỡng nặng, không có tiền đi khám răng...

Nhưng chính sự nỗ lực cùng khát vọng thoát nghèo vực lại hào quang của gia đình đã thôi thúc Hà Hồng Sân đến Macau, khi ấy là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sau khi có cuộc sống khá hơn, Hà Hồng Sân bước vào giới thượng lưu khi kết hôn cùng bà Clementina Angela Leitao. Người phụ nữ này xuất thân từ gia đình kinh doanh giàu có người Bồ Đào Nha.

Bắt đầu từ đây, Hà Hồng Sân phát triển đế chế sòng bạc lan rộng và trở thành sòng bạc lớn nhất châu Á, rồi sau này vượt qua cả khu vui chơi Lasvegas. Có tiền, có quyền và có vợ đẹp, gia thế bậc nhất khu vực Macau và Hong Kong, Hà Hồng Sân trở thành người đàn ông hoàng kim được phụ nữ mơ ước.

Hà Hồng Sân và người vợ cả.

Dù có vợ được coi là đệ nhất mỹ nhân Macau đương thời, với vẻ đẹp tự nhiên và khí chất thanh lịch nhưng đường tình duyên của ông trùm sòng bạc không dừng lại ở đó. Do vợ cả gặp sự cố về sức khỏe trong thời gian dài nên ông Hà Hồng Sân gặp bà Lam Quỳnh Anh ở một buổi khiêu vũ và đem lòng yêu. Năm 1957, Hà Hồng Sân cưới Lam Quỳnh Anh về làm vợ bé theo luật lệ của nhà Thanh khi đó để có thể hợp pháp hóa khi tham gia các hoạt động xã hội.

Ông và người vợ 2 Lam Quỳnh Anh.

Nhiều người tưởng ông sẽ say đắm mãi bà vợ trẻ đẹp ấy nhưng Lam Quỳnh Anh vẫn không giữ được trái tim ông trùm vừa giàu có lại quyền lực. Ông khiến nhiều người kinh ngạc khi quyết định cưới vợ thứ 3 chính là y tá riêng chăm sóc cho vợ cả. So với những người vợ khác, Trần Uyển Trân thầm lặng hơn. Bà sinh được 2 gái 1 trai và đặc biệt rất chú trọng việc học hành cũng như rèn rũa phẩm hạnh cho các con mình.

Nhiều nguồn tin cho biết, tuy quyền lực trong "hậu cung" không lớn như 3 người chị em khác nhưng cũng "không thể đánh giá thấp" số tài sản mà Trần Uyển Trân tích lũy được.

Hà Hồng Sân cưới y tá chăm sóc vợ cả.

Dù đã có 3 bà vợ nhưng ông trùm Macau vẫn muốn thêm một người phụ nữ chăm sóc mình. Đầu năm 1986, ông quen một giáo viên khiêu vũ có tên là Lương An Kỳ. Dưới sự giới thiệu của chủ nhân bữa tiệc, Lương An Kỳ đã nhận lời làm bạn nhảy của Hà Hồng Sân.

Đến tháng 9/1989, người ta bất ngờ khi thấy Hà Hồng Sân mua một căn biệt thự rộng khoảng 280 mét vuông, đăng ký dưới tên Lương An Kỳ. Có được "tổ ấm riêng", Lương An Kỳ chính thức trở thành phu nhân thứ 4 trong hậu cung của ông trùm sòng bạc Macau.

Ngoài 4 bà vợ chính thất, Hà Hồng Sân còn say đắm Hoa hậu châu Á Lợi Trí. Người phụ nữ này đã làm cho gia đình giàu có của ông trùm sòng bạc náo loạn một phen. Được biết, họ gặp gỡ tại 1 bữa tiệc, ông chủ họ Hà đã bị hút hồn bởi nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Lợi Trí và bắt đầu theo đuổi cô một cách nhiệt tình.

Ông kết hôn với người vợ thứ 4 khi bước qua tuổi 70.

Cô trở thành bạn nhảy và được ông chủ sòng bạc đưa đi tham dự nhiều sự kiện quan trọng, thậm chí còn có ý định cưới cô làm vợ thứ năm. Chính điều này đã khiến cho chốn "hậu cung" của ông lớn họ Hà dậy sóng và các bà vợ của ông đã quyết định hợp tác với nhau, chống lại "kẻ thù" mới xuất hiện.

Bà hai Lam Quỳnh Anh – người vốn được cho là có xã hội đen chống lưng đã cho người đến đe dọa, tuyên bố sẽ không tha cho Lợi Trí. Mãi đến khi "trùm sòng bạc" đứng ra ngăn cản, người đẹp này mới thoát nạn với điều kiện cả đời không được quay lại Hong Kong, Macau.

Hà Hồng Sân và Hoa hậu châu Á Lợi Trí.

Có rất nhiều giai thoại về cuộc tình này đã được thêu dệt nhưng cuối cùng ông chủ họ Hà buộc phải buông tay vì các bà vợ. Về sau, Lợi Trí trở thành vợ của diễn viên Lý Liên Kiệt và định cư ở nước ngoài.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/doi-song-tinh-ai-phong-luu-cua-ong-vua-song-bac-macau-giau-co-va-quyen-luc-vua-qua-doi-o-tuoi-98-20200527144255054.htm