Đói sạch, rách thơm

Hôm rồi đi qua...

- Qua đâu?

- Mấy cây “ATM gạo” từ thiện thì thấy...

- Đông người tới lấy, không bảo đảm cự ly giãn cách như khuyến cáo?

- Không phải!

- Hay là nhiều người ăn mặc sang chảnh đi xe đắt tiền cũng tới hốt gạo từ thiện?

- Cũng không phải nốt!

- Vậy thì là...?

- Là thấy mấy cây ATM gạo ế nhệ à!

- Ế nhệ là sao?

- Là không có nhiều người đến lấy gạo miễn phí!

- Sao vậy ta? Hay là do thái độ, cách cư xử của mấy người ở mấy cây “ATM gạo” đó không ổn nên dân tình tẩy chay?

- Đâu có, thái độ niềm nở đầy tình thương mến thương!

- Vậy sao không mấy người nghèo tới lấy?

- Lúc đầu, Tư tui cũng thắc mắc y chang anh Ba vậy đó. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Khi tìm hiểu kỹ mới thấy nguyên cớ rất chi là dễ thương, đúng chất dân thành phố là ai thật sự thiếu mới tới nhận gạo từ thiện. Mà nhận thì cũng chỉ “dzừa đủ xài”, không có lấy hơn.

- Ờ, cốt cách dân thành phố mình là vậy mà!

- Thành ra, mấy cây ATM gạo ế nhệ ra, như cây ATM gạo ở 25 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, cả một ngày trời chỉ tặng được có 300 kg trong tổng số hơn 12 tấn để sẵn. Cho dù, ở đó có tặng thêm hai khẩu trang kháng khuẩn, có người đứng chào hỏi nhưng vẫn ế nhệ vì người tới góp nhiều hơn người tới “bấm nút” lấy gạo! Rồi...

- Rồi sao nữa?

- Một cây ATM gạo đặt ở một trong sáu xã nghèo nhất thành phố là xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũng...

- Ế nhệ?

- Vắng bóng người đến lấy vì ở xã nghèo này, người còn gạo nhất định không đến nhận. Người nhận một bịch rồi thì chờ ăn cho hết mới đến nhận bịch thứ hai. Ở cây ATM gạo đó, người hảo tâm đã dựng rạp cho người tới nhận gạo được mát mẻ, nước nôi cũng để sẵn kèm nụ cười tươi của mấy người túc trực bên cạnh nhưng nó cũng không thoát khỏi cảnh ế nhệ khi người mang gạo đến tặng nhiều hơn người “bấm nút”.

- Một sự ế ẩm dễ thương phải không Tư?

- Quá dễ thương! Ế trong tư thế ngẩng cao đầu của những người tuy nghèo về vật chất, nhưng giàu tự trọng, đúng kiểu “đói sạch, rách thơm”!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/44207902-doi-sach-rach-thom.html