Đời phụ nữ bất hạnh hay khổ đau, mấu chốt nằm ở việc này

Phụ nữ càng biết cách làm đẹp thì cuộc đời sẽ càng hạnh phúc vui tươi.

Làm đẹp có thể khiến cho người ta trở nên dũng cảm

Tôi từng xem một đoạn quảng cáo mỹ phẩm của Argentina: Họ chọn ra bốn nữ phạm nhân lứa tuổi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại có chung một điều lo lắng, rằng sau khi ra tù họ sẽ không thể tái hội nhập xã hội, cuộc sống sẽ khó khăn hơn cả khi sống trong tù. Một nhóm chuyên viên trang điểm vào nhà tù và giúp họ làm đẹp. Nhóm chuyên viên trang điểm tạo cho họ kiểu tóc mới, vẽ mí mắt, thoa son môi, khiến họ hoàn toàn trở nên tự tin hơn khi đứng trước gương. Họ nhìn nhau mỉm cười, khen ngợi lẫn nhau, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.

Thời điểm được ăn mặc và trang điểm một cách xinh đẹp, họ đột nhiên cảm thấy đã được chuẩn bị tốt nhất để bước vào cuộc sống mới. Họ đã không còn do dự, không còn lo lắng hay sợ hãi nữa, dũng cảm bước ra khỏi tù ngục, trở về trong vòng tay của gia đình.

Đoạn quảng cáo trên luôn nằm trong trí nhớ của tôi, đó là một câu chuyện đặc biệt, truyền đạt thông điệp rằng: “Đẹp” vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Thông qua việc ăn mặc và trang điểm, phụ nữ sẽ trở nên xinh đẹp và tự tin, bản thân vui vẻ, mỉm cười đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vương quốc Anh và Bắc Ireland rời Liên minh châu Âu đã khiến cả thế giới chấn động, thị trường chứng khoán cũng dao động mãnh liệt. Thủ tướng Cameron đã tuyên bố từ chức và người kế nhiệm ông là bà Theresa May.

Theresa May là một người phụ nữ rất thích làm đẹp, vẫn luôn là “siêu mẫu của diễn đàn chính trị”. Phong cách của bà rất đa dạng, chưa từng mang giày cao gót giống nhau.

Ngày đó, Theresa May mang đôi giày cao gót da báo, mặc một chiếc áo khoác phía trên màu đen, phía dưới màu vàng bước vào phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing. Bà đã khiến giới truyền thông lấy lại tinh thần sau những ngày chán nản, lập tức đưa tin bà nhậm chức với tiêu đề: “Mang giày cao gót da báo thống trị nước Anh”.

Theresa May xinh đẹp tỏa sáng trong bộ quần áo sang trọng và trang điểm tỉ mỉ đã khiến cho dân chúng vực dậy tinh thần. Bà thậm chí còn tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng: “Rời khỏi EU thì rời khỏi, chúng ta sẽ đạt được thành công”.

Một người phụ nữ thích làm đẹp cho dù có đối mặt với khốn cảnh thì cũng sẽ truyền cho người khác một cảm giác ưu nhã: “Tôi có tự tin” và cả sức mạnh: “Tôi có thể làm được”.

Người gặp việc tốt thì tinh thần sảng khoái, tôi rất khâm phục những người phụ nữ có thể xem làm đẹp là việc tốt. Trước đây có một độc giả bình luận như thế này: “Trong cuộc sống và công việc, mỗi khi không khống chế được tính tình đều là những khi không trang điểm, không ăn mặc xinh đẹp. Mà những khi chưng diện xinh đẹp, có cảm giác tất cả đều tốt đẹp, đến mức nổi giận khó chịu cũng cảm thấy có lỗi với sự xinh đẹp của bản thân”. Tôi rất thích cách lý giải về việc thích làm đẹp của cô ấy.

Lần đầu tiên tôi gặp bà của chồng tôi là một ngày sương mù mờ mịt, nhưng bà vẫn ra ngoài tiếp đón chúng tôi. Hôm đó bà mặc một chiếc áo khoác màu xanh hải quân phối với đôi găng tay màu nâu đỏ. Nhìn qua sẽ thấy tinh thần bà rất tốt và tràn đầy năng lượng, thật sự không có chút gì là một người đã hơn 80 tuổi. Sau đó tôi vô tình nghe mọi người nói về bà, mỗi lần trước khi ra ngoài bà đều tỉ mỉ trang điểm và chọn quần áo. Trên mặt, trên tay có mấy vết đồi mồi bà đều dùng phấn che lấp. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy bà thật sự rất đáng yêu.

Quen biết nhiều người đẹp không có tác dụng, chính mình biết cách làm đẹp cho bản thân mới có tác dụng. Ngày nay vẫn có người đặt nội hàm và vẻ ngoài ở vị trí đối lập nhau, thậm chí dùng điều này để châm biếm những người thích làm đẹp, ví dụ như nói những người thích làm đẹp chỉ là một chiếc lồng đèn rỗng tâm. Nhưng tôi càng tin rằng, những người chỉ quan tâm nội hàm mà bỏ bê vẻ ngoài cũng là một loại nông cạn.

Một phụ nữ có thích làm đẹp hay không, có biết cách chưng diện hay không đều phải xem phương thức sống, sở thích, tính cách và thẩm mỹ của cô ấy. Thậm chí từ cách chưng diện của họ có thể nhìn ra trạng thái cuộc sống hiện tại và lý tưởng về cuộc sống của họ.

Làm đẹp không hề dễ dàng, thích làm đẹp là một loại thái độ mà biết làm đẹp lại là một loại năng lực. Bởi vì chúng ta phải có kiến thức đầy đủ, phải thời thượng, quan trọng nhất chính là không cần biết tình hình hôm nay xấu tốt ra sao đều duy trì được một tâm tình sáng tạo, cho bản thân và người khác một chút tươi mới và xinh đẹp.

Phụ nữ khôn phải biết làm đẹp

Gái có công chồng không phụ. Có thật không? Không, bạn ạ!. Nhưng đời là thế đó. Vì có đâu cổ tích dành cho ta nếu một mai nhan sắc không còn? Chẳng phải chính bạn cũng ngẩn ngơ trước cái đẹp đó sao? Chẳng phải nếu cho bạn quyền lựa chọn, bạn cũng xiêu lòng vì cái đẹp đó sao? Đừng trách người ta yêu cái đẹp, có chăng là do ta không biết giữ lại nhan sắc về mình.

Tạo hóa ban cho phụ nữ sắc đẹp, và đó là món nợ phải trả góp qua nhiều năm. Thời gian càng trôi, nhan sắc càng đi vợi. Cuộc sống bộn bề biến bạn từ cô nàng trẻ trung, gọn gàng, thanh lịch, trở thành những người xuề xòa dễ dãi về gout thẩm mĩ, và tự cho rằng người khác cũng như vậy. Bạn viện đủ lí do để bao che cho một đôi dép tông xộc xệch, một chiếc áo thùng thình không ăn nhập với quần jeans rách tả tơi và kiểu tóc không ai biết cách gọi tên cho chính xác.

Phạm Băng Băng đầy kiêu ngạo đã từng thốt lên thế này: “Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ sẽ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được?”

Bạn không phải Phạm Băng Băng, đương nhiên câu nói này không hẳn 100% phù hợp. Nhưng nó lại cực chuẩn ở một khía cạnh: Bất kể bạn là ai, đã là phái đẹp thì đều cần làm đẹp! Nếu không thể đầu tư nhiều tiền bạc cho nhan sắc, hãy đầu tư nhiều tâm huyết, tỉ mẩn chăm chút cho mái tóc, cho móng tay, cho làn da, cho từng cái áo cái quần mà bạn lựa .

Hãy yêu thương bản thân mình hơn tất thảy, để khi tất thảy rời bỏ bạn, bạn biết mình không cô đơn. Bạn còn Nhan Sắc. Bạn còn yêu đời. Bạn còn tự tin. Nghĩa là bạn chẳng mất gì cả. “Yêu thương bản thân” giống như một người bạn đồng hành, để giữ bạn lại phía bên này thành Nhan Sắc…

Theo Min (TH)/Khoevadep

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/doi-phu-nu-bat-hanh-hay-kho-dau-mau-chot-nam-o-viec-nay-1189319.html