Đội 'phản ứng nhanh' của Bệnh viện Chợ Rẫy rời Đà Nẵng

Sau hơn một tháng sát cánh cùng Đà Nẵng chống dịch Covid-19, ba bác sĩ đội phán ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy rời Đà Nẵng trong sáng 31-8.

Sau hơn một tháng sát cánh cùng Đà Nẵng chống dịch Covid-19, ba bác sĩ đội phán ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy rời Đà Nẵng trong sáng 31-8.

Sáng 31-8, Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi chia tay với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Sở Y tế TP Đà Nẵng để trở về TP Hồ Chí Minh, sau hơn một tháng sát cánh cùng địa phương chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác rời Đà Nẵng lần này có bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu cùng bác sĩ Ngô Việt Anh, điều dưỡng Nguyễn Văn Hải, của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là ba thành viên của Đội phản ứng nhanh do Bệnh viện Chợ Rẫy cử đến Đà Nẵng đầu tiên từ ngày 24-7, khi dịch Covid-19 mới bùng phát.

Tại buổi chia tay, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện này đã góp phần vào công cuộc chống dịch tại Đà Nẵng thời gian qua. Các y, bác sĩ Chợ Rẫy đã vô cùng vất vả vì họ tham gia điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng. Thành quả đã có nhiều bệnh nhân nặng được chữa khỏi. Đó là sự thể hiện chung tay, đồng lòng của ngành y tế cả nước. "

Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai. Sự hỗ trợ chi viện kịp thời của các các y, bác sĩ không chỉ để lại cho Đà Nẵng tình cảm, trách nhiệm mà còn có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch đặc biệt là kinh nghiệm điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng", ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ.

Trước khi rời Đà Nẵng, bác sĩ Trần Thanh Linh cho hay, sau hơn một tháng thì những ngày đầu tiên ở đây đối với bác sĩ này "có lẽ chỉ có duy nhất một lần trong cuộc đời". "Chúng tôi chưa tham gia quân đội nhưng ở đây không khác gì chiến trường. Trong tay có cái gì thì chúng tôi dùng cái đó làm vũ khí để chiến đấu", bác sĩ Linh nói.

Cũng theo bác sĩ Linh, Đà Nẵng đã chuẩn bị tốt trong công tác phòng, chống dịch từ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Bệnh viện Phổi, đến thuốc men, máy móc... Chính nhờ đó cùng với sự hậu thuẫn của đội ngũ y, bác sĩ, Đà Nẵng đã đẩy lùi được dịch bệnh trong một tháng. “Dù dịch bệnh đã được đẩy lùi nhưng đối với các y, bác sĩ, niềm vui ấy chưa được trọn vẹn bởi có quá nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong. Ngày nào vẫn còn bệnh nhân tử vong, ngày đó các bác sĩ vẫn còn đau”, bác sĩ Linh xúc động nói.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/doi-phan-ung-nhanh-cua-benh-vien-cho-ray-roi-da-nang-615016/