Đòi nợ thời đại 4.0: Nam thanh niên khiến con nợ 'chầy bửa' phải tự giác trả tiền nhờ tuyệt chiêu không ngờ này

Khi thời đại 4.0 lên ngôi thì cách đòi nợ cũng phải hiện đại và hợp với xu thế, nhất là đối với mấy con nợ 'chầy bửa', đòi mãi mà vẫn chọn cách 'im lặng là vàng'.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xôn xao chia sẻ một bài đăng có tiêu đề "Đòi nợ thời 4.0". Điều đặc biệt là cách đòi nợ của "chủ thớt" vô cùng thông minh khiến dân mạng thi nhau tung hô "thanh niên có IQ vô cực".

Cụ thể, vì công ty này "chậm" trả nợ cho nhân viên khiến anh này nhắn tin từ lịch sự đến hài hước mà đòi hoài không thấy hồi âm. Thậm chí, công ty này còn không trả lời tin nhắn, không hứa hẹn hay có bất kì động thái nào.

Quá bức xúc, nam thanh niên này đã in hẳn giấy quỵt nợ với nội dung công ty này quỵt tiền của nhân viên, dọa sẽ chạy quảng cáo facebook và dán tờ rơi khắp nơi để mọi người cùng biết, nhằm hạ uy tín của công ty. Đặc biệt, ở tờ giấy ghi quỵt nợ có nội dung số tiền là 48,5 triệu đồng nhưng chia cho 10, tuy nhiên, số 10 được nam thanh niên này khéo léo thiết kế rất nhỏ bên cạnh khiến người đọc qua vô tình nghĩ số tiền quỵt nợ là khá lớn trong khi số tiền nợ thực chỉ là 4.850 nghìn.

Có thể thấy, cách đòi nợ này khá thú vị khi tất cả những hình ảnh, thông tin về người nợ đều được đăng tải. Đặc biệt, chủ nợ sẵn sàng bỏ tiền triệu ra để chạy quảng cáo bài viết "đòi nợ".

Thực tế, một bài viết trên Facebook, nếu được chạy quảng cáo đúng cách sẽ tiếp cận được rất nhiều người, bạn có thể lựa chọn đối tượng tiếp cận từ độ tuổi, tỉnh thành, sở thích... Tất nhiên, để làm được điều này thì số tiền bỏ ra là không nhỏ. Tuy nhiên, với cách nghĩ thông minh này, anh chàng trên đã nhanh gọn đòi lại được số tiền công sức của mình sau gần tháng trời năn nỉ, ỉ ôi mãi không thành.

Đính kèm bài viết là bức ảnh chụp màn hình tin nhắn ghi lại quá trình đòi nợ hài hước và cú "lật bài" chớp nhoáng của bên thiếu nợ khiến dân mạng vô cùng tâm đắc.

Mặc dù công ty Thiết kế này nợ tiền nhưng thanh niên này đòi mãi mà vẫn không thấy đáp lời.

Cuối cùng, anh chàng bèn nghĩ ra cách là nếu như phía công ty nhất định không trả, anh sẽ chạy quảng cáo, dán tời rơi tố cáo với số tiền là 48,5 triệu nhưng... chia cho 10.

Và cuối cùng, công ty Thiết kế đã phải "đầu hàng" nam thanh niên này vì không muốn công ty bị hạ uy tín.

Sau khi đăng tải, bài viết này đã nhận về hàng nghìn lượt like, share và bình luận yêu thích của người dùng mạng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra hào hứng và ngợi khen không ngớt cách đòi nợ thông minh của nam thanh niên trên, đồng thời số khác còn lưu vào sổ tay để "có dịp sẽ dùng".

Bạn H.A bình luận: "Thông minh quá luôn, cái chỗ ghi là số nợ 48,5 triệu đồng xong chia cho 10, số 10 viết nhỏ thế kia đã thấy bạn này thông minh quá rồi. Dù ít dù nhiều, nợ là phải trả, đó là điều rõ ràng. Cái công ty kia rõ kì lạ, may mắn bạn thông minh quá!".

"Tuyệt thật, đọc đến đâu tâm đắc đến đấy, chứ ban đầu thấy năn nỉ hoài thấy thương hết sức. Mình cũng phải lưu lại sau này có việc cần dùng sẽ dùng mới được", bạn H.T bày tỏ.

Còn tài khoản T.L thì cho rằng: "Vote cho thanh niên kia quá, thông minh thật sự. Đúng là phải nên như vậy, nhiều tiền, ít tiền cũng là tiền công của mình".

Mặc dù chưa biết thực hư ra sao, xong cách đòi nợ chuẩn thời công nghệ 4.0 của nam thanh niên trên đang khiến nhiều bạn trẻ gật gù, tâm đắc.

Phong Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-no-thoi-dai-40-nam-thanh-nien-khien-con-no-chay-bua-phai-tu-giac-tra-tien-nho-tuyet-chieu-khong-ngo-nay-20190618162938408.htm