Dỗi nhau hơi lâu, gã trai điên tình gửi cảnh báo bom giả để hoãn chuyến bay của người yêu cho bõ tức

Cuộc đời là một bộ phim, nhưng tạo 'drama' đến mức này thì cái giá phải trả hơi bị đắt.

Một người đàn ông Malaysia, 38 tuổi đã tranh cãi gay gắt với bạn gái đồng niên người Indonesia vào đầu tháng này. Họ dỗi nhau đến cả tuần và vào ngày 9/8, cô bạn gái được cho là sẽ đáp chuyến bay trở về thành phố Medan ở Indonesia.

Dù sự hiểu lầm giữa 2 người vẫn chưa được giải quyết, cô gái vẫn khăng khăng trở về quê nhà vào ngày hôm đó.

Theo Orienta Daily, gã trai 38 tuổi cảm thấy như bị bỏ rơi và tìm cách hoãn chuyến bay của cô người yêu cứng đầu. Hắn đã làm một việc dở hơi và dại dột đến khó đỡ: Gọi điện đến bộ phận an ninh của sân bay Quốc tế Penang (Malaysia) để báo cáo rằng, có 1 quả bom đã được giấu ở quầy check-in.

Nhận được báo động mang tính chất khủng bố, cảnh sát Malaysia ngay lập tức sơ tán hành khách và triển khai lực lượng rà phá bom mìn cùng chó nghiệp vụ đến hiện trường.

Vào ngày 9/8 vừa qua, sân bay Quốc tế Penang nhận được thông báo có bom ở quầy check-in

Vào ngày 9/8 vừa qua, sân bay Quốc tế Penang nhận được thông báo có bom ở quầy check-in

Sau khi lùng sục từng cm tại sân bay Quốc tế Penang, các chuyên gia bom mìn và chó nghiệp vụ chẳng tìm thấy quả bom nào hết. Cảnh sát Malaysia xác nhận cảnh báo này chỉ là trò bịp. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng ở đó - lực lượng chức năng bắt đầu truy tìm danh tính của kẻ đầu têu bằng cách lần theo số điện thoại.

Tuy nhiên, số điện thoại đã gọi đến sân bay hóa ra lại thuộc về cô gái Indonesia. Trước đó cô đã để quên điện thoại ở nhà bạn trai nhưng không buồn lấy lại mà bay một mạch về nhà.

Theo Orienta Daily, thủ phạm 38 tuổi đã nhờ một anh chàng 22 tuổi nào đó gọi đến sân bay để dàn dựng chuyện có bom. Dù danh tính của người này chưa được công bố, cảnh sát Malaysia đã mau chóng tóm cổ cả hai.

Sau khi thử máu, cảnh sát cho biết 2 người đàn ông nói trên đều dương tính với ma túy cũng như đã có tiền án, tiền sự.

Khi bị tạm giữ, gã trai 38 tuổi thừa nhận mình làm như vậy chỉ để hoãn chuyến bay của cô người yêu cho bõ tức.

Tua nhanh đến ngày 30/8, cô bạn gái quay trở lại Malaysia thì bị cảnh sát bắt giữ ngay tại sân bay vì liên quan đến báo động giả.

Cảnh sát trưởng của Barat Daya trong buổi họp báo sau vụ cảnh báo bom giả ở sân bay Quốc tế Penang

Cảnh sát trưởng của Barat Daya cho biết, việc làm điên rồ này cho thấy sự ích kỷ và nhỏ nhen khó có thể chấp nhận ở một người đàn ông. Chỉ một cuộc gọi mà làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của rất nhiều người.

Ông nói thêm rằng, hành động của gã trai điên tình rất có thể sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Số phận của 3 con người trong câu chuyện này vẫn chưa được công bố nhưng với cô gái, những ngày sau đó sẽ rất mệt mỏi!

Theo JJJ/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/doi-nhau-hoi-lau-ga-trai-dien-tinh-gui-canh-bao-bom-gia-de-hoan-chuyen-bay-cua-nguoi-yeu-cho-bo-tuc/20190901103933687