'Đời người tan hợp nhưng kết hôn trong nhà thờ chỉ một lần duy nhất'

Tình yêu là phép thử nhưng hôn nhân lại là trách nhiệm. Người ta có thể hợp - tan nhiều lần, nhưng để nắm tay nhau vào lễ đường và gắn kết suốt đời, hãy để điều đó là duy nhất.

Ngày 15/10, Bảo Thy tổ chức lễ kết hôn với chồng doanh nhân.

Lễ cưới của cô chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình, kèm theo đó là 5 nghệ sĩ chơi thân.

Sau lễ cưới, giọng ca Ngôi nhà hoa hồng viết trên trang cá nhân "Đời người có thể tan hợp và kết hôn nhiều lần nhưng lễ kết hôn trong nhà thờ thì chỉ được một lần duy nhất".

Sau lễ cưới với chồng doanh nhân, Bảo Thy phát biểu câu 'Đời người có thể tan hợp và kết hôn nhiều lần' gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Sau lễ cưới với chồng doanh nhân, Bảo Thy phát biểu câu 'Đời người có thể tan hợp và kết hôn nhiều lần' gây chú ý. Ảnh: FBNV.

"Hợp - tan là chuyện bình thường"

"Trên đời này, ai không một lần thất tình? Ai chưa một lần yêu sâu đậm, đến cuối cùng lại nói tiếng chia tay?".

Nhật Minh (24 tuổi, Bình Thuận) khẳng định điều đó khi chia sẻ với Zing.vn về những chuyện tình đi qua trong đời. 6 năm học tập và sinh sống tại Sài Gòn, cô nói mình đã trải qua hai mối tình sâu đậm.

Mối tình thứ hai sắp mở ra cánh cửa hạnh phúc khi cô và người yêu sẽ tiến đến hôn nhân vào tháng 2/2020.

Minh không ngại chia sẻ chuyện tình cảm, cô cũng không hề giấu bạn trai về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Với cô, việc trước đây có người yêu, đã sống thử với nhau không phải là chuyện xấu xa.

Trong tình yêu, hợp - tan là điều bình thường. Ảnh: Pinterest.

"Trong những năm sống ở Sài Gòn, mình từng yêu vài người, nhưng để gọi là ấn tượng thì chỉ có hai, một là lúc còn sinh viên năm hai và một là mối tình với chồng sắp cưới. Với mình, chuyện yêu đương, không hợp nhau rồi chia tay là điều bình thường, quan trọng là bạn sống và cư xử với người yêu hiện tại như thế nào", Minh nói.

Nghĩ vậy, Minh cho biết cô không quan tâm hay đặt nặng vấn đề bạn trai từng có bao nhiêu mối tình trong quá khứ, yêu sâu đậm như thế nào...

Trong hơn một năm yêu, Minh cũng không bao giờ hỏi những câu như "Em hơn người cũ của anh ở điểm nào", "Em với bạn gái trước kia của anh ai hơn ai"...

"Nếu cứ mãi quan tâm chuyện quá khứ, chúng ta cứ mãi sống trong sự nghi ngờ, không tin tưởng nhau. Thay vì chỉ quan tâm chuyện cũ, chúng ta hãy dẹp chúng sang một bên và sống thật tốt bên người mới", Nhật Minh nói.

Tình yêu là phép thử, hôn nhân là trách nhiệm

Nếu nói cuộc sống - tình yêu là phép thử, chúng ta phải thử đến bao giờ? Chỉ bạn mới biết và hiểu rõ thử bao nhiêu là đủ, và chỉ có bạn biết khi nào phải ngừng thử và tìm cho mình "bến đỗ" cuối cùng.

Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thử, vì không thử thì làm sao biết được ai là người thực sự phù hợp với mình.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể nào được diễn ra trong sự yêu cuồng, sống vội. Người ta có thể yêu mãnh liệt trong vài tháng, thậm chí một năm đầu, nhưng theo thời gian, tình yêu dần phai nhạt, thứ có thể gắn kết hai người với nhau là sự thấu hiểu, là trách nhiệm.

Hôn nhân không đơn giản là tình yêu, nó còn có cả trách nhiệm. Ảnh: Eater.

Không phải ngẫu nhiên người ta ngại kết hôn sớm, sợ phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, sống như thể một người vợ, người chồng mẫu mực mà xã hội gán cho.

Hay nói đúng hơn, người ta sợ nghe và gánh vác thứ gọi là "trách nhiệm".

Khi đang yêu, chúng ta có thể làm điều mình thích, tự do dành thời gian cho công việc, bản thân. Nhưng khi tiến đến hôn nhân, mỗi người liền bị ràng buộc bởi nhiều thứ, từ trách nhiệm với đối phương, nghĩa vụ với gia đình hai bên, chăm sóc con cái...

Thậm chí, mua một món đồ mình thích cũng phải đắn đo suy nghĩ. Liệu thứ này có làm chồng/ vợ mình hài lòng hay không.

"Nếu muốn thoải mái, đừng vội kết hôn"

Đó là câu nói Quốc An (32 tuổi, TP.HCM) thường dùng mỗi khi anh gặp mặt bạn bè, hay "phán" cho những ai than ế, muốn nhanh chóng tìm được vợ/chồng để thử cảm giác hôn nhân.

Quốc An từng trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ. Cha mẹ anh là kết quả của hôn nhân mai mối, cuộc tình này cũng sớm gãy đổ, từ nhỏ anh đã phải sống với mẹ và hiểu được thế nào là gia đình không hạnh phúc.

Kết hôn đồng nghĩa với việc bạn phải hy sinh nhiều thứ từ công việc đến sở thích cá nhân. Ảnh: Parent.

"Khi lớn lên, nhìn những cuộc hôn nhân chóng vánh xung quanh, tôi cũng sợ một ngày mình kết hôn sớm cũng rơi vào trường hợp tương tự", An nói.

Chàng trai 32 tuổi thừa nhận mình có chút bi quan, cuộc sống vẫn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng đến cuối cùng, anh cũng tự nhủ "dù sao cẩn thận vẫn hơn".

Tốt nghiệp đại học, đi làm và tiết kiệm một số tiền kha khá, anh không hề vội kết hôn dù mẹ anh giục và liên tục nhắc đi nhắc lại việc muốn có cháu bế.

An biết mẹ mình sốt ruột, nhưng bản thân anh muốn tìm hiểu kỹ trước khi tiến đến hôn nhân.

Và sau những cuộc tình, anh đã gắn bó với vợ hiện tại. Vợ anh cũng là người yêu gắn bó với anh được 4 năm. Sau khi hiểu nhau và quyết định gắn lên mình hai chữ "trách nhiệm", anh và vợ quyết định kết hôn.

"Nếu muốn thoải mái thì đừng vội kết hôn, hôn nhân chỉ được duy trì bởi hai từ trách nhiệm. Đúng là đời người có thể hợp tan nhiều lần nhưng việc gắn bó với nhau nên tìm hiểu kỹ trước khi đi đến quyết định này", Quốc An nói.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-nguoi-tan-hop-nhung-ket-hon-trong-nha-tho-chi-mot-lan-duy-nhat-post960504.html