Đợi người nhà mở cổng, người đàn ông bị nhóm thanh niên truy sát bằng mã tấu

Người đàn ông đứng trước cửa bấm điện thoại đợi người nhà mở cổng thì bất ngờ một nhóm hơn 10 thanh niên cầm theo mã tấu tấn công ông Tuấn khiến nạn nhân bỏ chạy vào một nhà người dân gần đó để trốn và cầu cứu.

Ngày 7/11, Công an quận Bình Tân, TP HCM lấy lời khai, lập hồ sơ và truy xét nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đàn ông trên địa bàn.

Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đàn ông đứng trước cửa nhà.

Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đàn ông đứng trước cửa nhà.

Theo đó, rạng sáng ngày 6/11, ông Lâm Huỳnh Tuấn (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi chơi về căn nhà trong hẻm đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân), đứng trước cửa bấm điện thoại đợi người nhà mở cổng thì bất ngờ một nhóm hơn 10 thanh niên hùng hổ xông tới.

Nhóm người này cầm theo các hung khí như ba chĩa, mã tấu tấn công ông Tuấn khiến nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị truy sát.

Sau đó, nhóm thanh niên đập phá xe máy, ném đá vào nhà của nạn nhân rồi rời đi. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, nhóm này tiếp tục quay lại dọa nạt mẹ ông Tuấn cùng những hàng xóm đang ngồi nói chuyện.

Tiếp, nhóm này đập phá đồ đạc trong nhà ông Tuấn rồi mới bỏ đi. Vụ việc khiến ông Tuấn bị thương ở đầu, lưng và tay chân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Tôi chỉ biết kêu cứu và bỏ chạy vào một nhà người dân gần đó để trốn và cầu cứu. May mắn họ cho tôi vào và đóng cửa lại nên mới thoát nạn” ông Tuấn nói.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/doi-nguoi-nha-mo-cong-nguoi-dan-ong-bi-nhom-thanh-nien-truy-sat-bang-ma-tau-97356.html