Đội mưa đi chợ phiên nơi cổng trời

Mưa lớn, nhưng sau cổng trời Mường Lống ( xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) đồng bào Mông vẫn về phiên chợ tấp nập mua bán.

Chợ phiên Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) họp vào các ngày Chủ nhật trong tuần là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa chủ yếu của cộng đồng người Mông nơi đây. Tuy mấy ngày nay trời mưa lớn nhưng phiên chợ vẫn thu hút rất đông người dân từ khắp các thôn bản. Ảnh: Đào Thọ

Chợ phiên Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) họp vào các ngày Chủ nhật trong tuần là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa chủ yếu của cộng đồng người Mông nơi đây. Tuy mấy ngày nay trời mưa lớn nhưng phiên chợ vẫn thu hút rất đông người dân từ khắp các thôn bản. Ảnh: Đào Thọ

Những mặt hàng được bày bán ở chợ chủ yếu được nuôi trồng từ nương rẫy của đồng bào người Mông, nên được xem là thực phẩm "sạch". Ảnh: Đào Thọ

Những người phụ nữ Mông đến chợ giữa trời mưa lớn với chiếc áo mưa trùm kín các bế rau nặng trĩu sau lưng. Ảnh: Đào Thọ

Một em bé ngồi bán hàng rau, quả ở chợ phiên. Ảnh: Đào Thọ

Cũng trong phiên chợ này, người dân đưa trâu, bò đến để trao đổi mua bán. Ảnh: Đào Thọ

Địu con xuống chợ. Ảnh: Hữu Vi

Phụ nữ Mông mang những chiếc vòng bằng bạc tinh xảo tới bán ở chợ. Ảnh: Hữu Vi

Cụ già người Mông phấn khởi khi sắm cho mình được hàng chục chiếc bẫy chuẩn bị cho mùa săn chuột rừng. Ảnh: Hữu Vi

Trẻ em vùng cổng trời háo hức được ăn những chiếc ống kẹo ngô ngày chợ phiên. Ảnh: Hữu Vi

Đào Thọ - Hữu Vi

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-mua-di-cho-phien-noi-cong-troi-206105.html