Đội mưa 'cháy' cùng… Gió mùa 2019

Monsoon Music Festival – Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2019 đã trình diễn đêm đầu tiên, tối ngày 1/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Mặc gió mùa đem theo mưa rét tràn về, hàng chục nghìn khán giả vẫn đội mưa 'cháy' cùng lễ hội.

Hàng chục nghìn khán giả đội mưa "cháy" cùng Monsoon Music Festival 2019 tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: MMF.

Hàng chục nghìn khán giả đội mưa "cháy" cùng Monsoon Music Festival 2019 tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: MMF.

Đêm đầu tiên của Monsoon Music Festival 2019 được check in từ 16h30. Trước đó cả tiếng, khán giả đã nườm nượp kéo đến Hoàng thành Thăng Long nhận vòng vé và cùng bước vào Monsoon Music Festival.

Mặc nguyên những áo mưa giấy hoặc che đầu bằng ô, không ai tỏ ra ngại ngần hay vướng víu mà khán giả đều cười thật tươi để chờ đợi rồi bùng cháy cùng âm nhạc.

Mặc gió mưa, sự cuồng nhiệt của khán giả trong đêm đầu tiên của Monsoon Music Festival 2019 không hề giảm. Ảnh: MMF.

Với sự kết hợp của 4 cá tính âm nhạc đặc sắc: Thành Chu (Producer/ Pianist / Synth), Quang (Bassist), Vũ (Electric Guitar), Đức Anh (Drummer), Vũ. x Skylines Beyond Our Reach đến từ Hà Nội và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong đêm đầu tiên này đã đem đến cho khán giả những giây phút thăng hoa cùng những dòng nhạc Instrumental/ Post Rock/ Ambient/ Electronic, đồng thời hòa trộn các dòng nhạc điện tử như Trance, Drum n Bass và Electro.

Vũ. phiêu tại đêm đầu tiên của Monsoon Music Festival 2019. Ảnh: MMF.

Còn 3 đại diện quốc tế của đêm nhạc là Adoy đến từ Hàn Quốc, ca sĩ Mariyah đến từ Đan Mạch và nhóm nhạc Kodaline đến từ Ireland.

Adoy là một ban nhạc rock điện tử quy tụ các thành viên trẻ nhưng đã thành dah như Juhwan (vocal, guitar) và Zee (tổng hợp), Dayoung.

Nghệ sĩ độc lập dày dạn kinh nghiệm Mariyah thì vừa mới phát hành EP mang tên “Dragon Entering”. Mariyah đã có nhiều chuyến lưu diễn tại cả châu Âu, châu Á, Hoa Kỳ và đã giành được giải thưởng “Phần trình diễn trực tiếp xuất sắc nhất” tại Lễ trrao giải Âm nhạc Đan Mạch.

Nhóm nhạc Kodaline từng sở hữu hai album đều đứng số 1 tại quê hương Ireland với hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến. Bộ tứ này vừa trở lại trong năm nay với album thứ ba, ngầm tự tin rằng đó sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.

Cả 3 đại diện quốc tế này đã cuốn khán giả bằng những trình diễn lúc ngọt ngào êm ái, lúc cuồng nhiệt đến tận giây phút cuối cùng.

Nhóm nhạc Kodaline đem đến cho khán giả những phút giây cuồng nhiệt cùng âm nhạc. Ảnh: MMF.

Vì thế, dường như sức nóng từ đêm đầu tiên của Monsoon Music Festival đã khiến gió, khiến mưa chỉ làm cho nghệ sĩ, khán giả thêm hưng phấn.

Đêm thứ hai của Monsoon Music Festival diễn ra từ 14h30 đến 22h tối nay, ngày 2/11 hứa hẹn sẽ tiếp tục “bùng cháy” với sự trình diễn của nhóm nhạc Lu.Tre.Chau, Xinh Xô (Việt Nam), Phum Viphurit (Thái Lan), lightcraft (Indonesia) và Totemo (Israel).

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/doi-mua-chay-cung-gio-mua-2019-4044452-v.html