Đối mặt án tù tại Dubai vì lên Facebook 'xúc phạm' vợ mới của chồng cũ

Một phụ nữ người Anh đang phải đối mặt với án tù hai năm ở Dubai vì bị cáo buộc sử dụng ngôn từ miệt thị về vợ mới của chồng cũ trên Facebook.

Laleh Shahravesh, 55 tuổi, ở Richmond, phía tây nam London, đã bị bắt tại sân bay Dubai hồi tháng 3. Theo nhóm chiến dịch Detained In Dubai, cô phải đối mặt án tù 2 năm và mức phạt 50.000 bảng Anh (65.300 USD) cho 2 bình luận trên Facebook mà cô đăng tải khi sống ở Anh vào năm 2016.

Các nhà vận động cho biết mẹ con Shahravesh đến Dubai để dự đám tang chồng cũ của cô sau khi anh qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 3/3. Con gái 14 tuổi của cô sau đó được phép bay về nhà một mình và đang ở cùng họ hàng.

Laleh Shahravesh bị bắt khi mẹ con cô đến Dubai để dự đám tang chồng cũ. Ảnh: AFP.

Laleh Shahravesh bị bắt khi mẹ con cô đến Dubai để dự đám tang chồng cũ. Ảnh: AFP.

Theo Guardian, Shahravesh kết hôn với chồng cũ trong 18 năm và cặp đôi đã sống ở Dubai trong thời gian 8 tháng. Cô trở về London cùng con gái của họ, trong khi chồng cô ở lại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để về sau.

Shahravesh nhận được giấy ly hôn vài tháng sau đó. Cô cũng phát hiện những bức ảnh trên Facebook cho thấy chồng đã tái hôn.

Sau đó, cô bị cáo buộc đăng hai bình luận trực tuyến được viết bằng tiếng Ba Tư, bao gồm một bình luận nguyền rủa chồng cũ và một bình luận miệt thị người vợ mới của anh ta.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết nhân viên của họ đang liên lạc với chính quyền UAE để hỗ trợ trường hợp của cô.

Radha Stirling, giám đốc điều hành của Detained In Dubai và cũng là đại diện cho Shahravesh, cho biết đây là trải nghiệm đau lòng đối với gia đình cô.

Con gái của Shahravesh đang viết một lá thư cho nhà cầm quyền ở Dubai và thủ tướng UAE để kêu gọi thả tự do cho mẹ của cô bé.

Theo BBC, Shahravesh đã được tại ngoại và hiện ở trong một khách sạn sau khi bị tịch thu hộ chiếu.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-mat-an-tu-tai-dubai-vi-len-facebook-xuc-pham-vo-moi-cua-chong-cu-post933834.html