Đòi ly hôn sau đêm động phòng, người vợ không xứng đáng với điều tốt đẹp

'Cho dù bản chất vợ anh không như thế nhưng từ cách ứng xử trong đêm tân hôn, tôi thấy cô ta không xứng đáng với anh', độc giả Việt Lâm bày tỏ ý kiến sau bài viết 'Vụ ly hôn sau đêm động phòng của vợ chồng ông chủ phòng trà'.

Nhiều độc giả đã gửi lời chia sẻ, động viên đến người trong cuộc sau khi bài "Vụ ly hôn sau đêm động phòng của vợ chồng ông chủ phòng trà" được đăng tải. Họ hi vọng nhân vật vượt qua được cú sốc, sớm tìm được hạnh phúc đích thực.

Ảnh: Yandex.

Ảnh: Yandex.

Độc giả Lê Hoàng Việt Lâm (Tiến sĩ xã hội học) nhấn mạnh:Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi lại thêm thấm thía lời nói của 1 người bạn: “Với không ít phụ nữ, tiền là tất cả”.

Sẽ có ý kiến cho rằng vợ của anh vì bất mãn với 2 người con riêng mà có quan điểm đó, nhưng theo tôi thì không. Bởi lẽ thông qua hành xử của vợ anh, tôi nhận thấy rõ bản chất của cô ta là gì. Qua cách ứng xử trong đêm tân hôn, tôi thấy cô ta không xứng đáng với anh.

Người vợ thông minh, biết điều, khôn ngoan… là người vợ biết lựa chọn câu chuyện để nói, để tâm sự với chồng trong một thời gian và không gian hợp lý.

Nếu cô ấy là “vợ” theo đúng nghĩa, lẽ ra cô ấy phải dành trọn tình cảm tốt đẹp cho anh trong đêm tân hôn vì đó là những khoảnh khắc thiêng liêng, còn những khúc mắc, nỗi niềm thì không thiếu thời gian để bộc bạch.

Tôi hoàn toàn thông cảm vì sự suy sụp của anh bởi anh đến với Lan bằng một tình cảm thực sự, mong muốn xây đắp tổ ấm. Nhưng tôi mong anh bình tâm, sự suy sụp đó chỉ có thể diễn ra trong nhất thời, nó ngắn hơn nhiều so với quãng đời còn lại nếu anh cứ bấu víu vào tình cảm với cô ấy.

Tôi tin, với khả năng, trình độ và tài chính, anh đủ sức để tìm kiếm một người vợ tốt hơn Lan. Hãy mạnh mẽ lên, thật sự tỉnh táo và sáng suốt. Sau này nếu có cơ hội, hãy lựa chọn cho mình một người vợ khôn ngoan, thấu hiểu và thấu cảm.

Độc giải Mai Loan bày tỏ: Tôi nghĩ các con của anh cũng nhìn ra được ý đồ của người phụ nữ trẻ đó là muốn sở hữu tài sản chứ không yêu gì anh. Nhưng khi ấy, anh đang đắm chìm vào men say tình ái của cô gái nên thiếu sáng suốt.

Do đó việc ly hôn với cô này là chính đáng, anh không có gì phải suy nghĩ về một người như thế. Tôi nghĩ anh sẽ khó hạnh phúc bền lâu nếu tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ca sĩ đó. Để vượt qua giai đoạn khó khăn, anh hãy đi du lịch, trồng cây cảnh hoặc tham gia một vài câu lạc bộ hay đi từ thiện...

Điều đó sẽ làm tinh thần anh lạc quan, bớt trống trải và biết đâu khi tham gia các hoạt động hữu ích cho xã hội anh sẽ gặp được một người phụ nữ tâm đầu ý hợp với mình.

Anh không nên yêu các cô gái trẻ quá và lại hoạt động nghệ thuật. Vì lối sống, quan điểm của họ khác mình. Hi vọng anh sẽ sống lạc quan yêu đời hơn.

Độc giả Hồng Thắm cũng cho rằng:Tôi nhận thấy anh đã bị cô Lan lợi dụng tình cảm với mục đích hòng chiếm tài sản. Bản thân anh cho rằng Lan dành thời gian quan tâm, cơm nước hàng ngày là vì cô ấy yêu mình. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Nếu yêu anh chân thành cô ấy sẽ không đòi hỏi quá đáng và bỏ đi luôn trong đêm tân hôn như vậy.

Bên cạnh đó, vợ anh lại đòi đứng tên cả nhà và quản lý tài chính phòng trà, chứng tỏ ngay từ đầu người phụ nữ này đã có mục đích riêng. Tôi nghĩ anh không nên bi lụy vì một người không xứng đáng như vậy.

Anh nhất định sẽ gặp được nhiều người con gái tử tế, yêu mình chân thành. Thế nhưng anh cũng nên cân nhắc cho mối tình sau, đừng để sự việc lặp lại. Đây cũng là một bài học để anh nhìn nhận ra ai là người thực sự tốt và sống chân thành với mình.

Về phía các con, anh nên ngồi lại với 2 con tâm sự, chia sẻ những tâm tư của mình, để chúng hiểu rằng việc bố kết hôn là điều chính đáng. Vợ hai sẽ là người sớm tối bầu bạn, chăm sóc anh khi các con ở xa. Đặc biệt, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ, tình cảm của anh dành cho con.

Độc giả Nguyễn Chi cho rằng:Tôi cũng là người đổ vỡ trong hôn nhân nên hiểu được cảm giác của anh. Anh chắc hẳn rất vất vả khi phải lăn lộn, bươn chải bên ngoài để lo lắng cho các con có cuộc sống đủ đầy.

Đúng là xã hội hiện nay, con người đối xử với nhau thực dụng hơn. Tiền không phải tất cả nhưng tất cả mọi thứ trong cuộc sống phải cần có tiền mới có thể giải quyết được (ví dụ: con đến trường, con đi bệnh viện...)

Tuy nhiên, tôi cho rằng đừng bao giờ để đồng tiền làm mờ đi nhân cách. Có thể Lan cũng có tình cảm thực sự với anh nhưng lâu dần, cuộc sống vật chất đã khiến cô ấy thay đổi.

Bản thân như tôi, làm mẹ đơn thân với muôn vàn khó khăn nhưng thứ quan trọng nhất với tôi là tấm lòng giữa người với người. Nếu có đi bước nữa, tôi vẫn vần sự quan tâm, cần sự yêu thương hơn tất cả vật chất trên đời.

Tôi có thể ăn hủ tiếu lề đường, uống trà đá, có thể mặc quần áo mua ở ngoài chợ, xài điện thoại cùi bắp, đi xe đạp, xe buýt... Chỉ cần gia đình hạnh phúc, có tiếng cười nói của trẻ con.

Khi đã làm vợ chồng, phải hòa thuận, đỡ đần nhau. Chồng quan tâm lúc vợ mệt mỏi, vợ biết cảm thông khi chồng ra ngoài tiếp khách, quá chén.

Buổi tối cả nhà cùng đi ngủ, sáng thức dậy vợ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Mọi thứ đều có nhau. Đó là cuộc sống giản đơn nhưng rất đỗi hạnh phúc mà cả đời tôi may mắn chưa có.

Thực sự, tôi thấy đáng tiếc cho Thu Lan vì đã để vuột mất người chồng tốt. Nếu sau này tái giá, tôi cũng hi vọng mình may mắn gặp được một người đàn ông chững chạc và thành đạt như anh. Chúc anh luôn vui, khỏe và có cuộc sống hạnh phúc trong thời gian sớm nhất.

Mời các độc giả tiếp tục tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Tâm sự" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận", hoặc gửi chia sẻ về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn (ghi chú tên bài viết). Các bài viết thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

Hải Phong

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/tam-su/doi-ly-hon-sau-dem-dong-phong-nguoi-vo-khong-xung-dang-voi-dieu-tot-dep-480476.html