Dời lò mổ khỏi trung tâm du lịch

Gần 30 năm nay, hàng chục hộ dân ở P.Cẩm Châu (TP.Hội An, Quảng Nam) bức xúc vì lò giết mổ gia súc nằm ngay khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

Lò giết mổ gia súc nằm ở khu vực tập trung nhiều khách sạn, gây phản cảm - Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cuộc sống đảo lộn

Có nhà nằm gần lò giết mổ gia súc Hội An, bà Nguyễn Thị Vân (54 tuổi, ở khối phố Sơn Phô 1, P.Cẩm Châu) cho hay cứ tầm 16 giờ chiều mỗi ngày, heo từ các nơi chở về tập kết tại lò mổ gây ồn ào đến sáng hôm sau và bốc mùi hôi thối.

Đây là lò giết mổ của nhà nước nên về phương diện địa phương cũng chỉ nhắc nhở. Hội An là thành phố du lịch, nên việc tồn tại lò giết mổ gia súc lớn như vậy gây phản cảm trong mắt du khách, ảnh rất lớn đến môi trường và cảnh quan.

Ông Lương Sơn, Chủ tịch UBND P.Cẩm Châu

Lò giết mổ nằm ngay trong khu dân cư, xây dựng vào khoảng năm 1984. Tại các cuộc họp và tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần phản ánh và yêu cầu di dời lò mổ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, dù đã có thông tin “sẽ di dời” từ vài năm trước.

"Du khách đến tham quan cũng không khỏi ngán ngẩm. Nếu lò giết mổ này không được di dời, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của thành phố du lịch như Hội An", bà Vân nói.

Gia đình anh Phạm Hữu Nam (40 tuổi, ở khối phố Sơn Phô 1) mới chuyển nhà về sinh sống tại đây khoảng 1 năm, và cũng phải chịu chung cảnh ô nhiễm như hàng chục hộ dân khác. Vì lò giết mổ chỉ cách nhà một bức tường nên ngày nào anh cũng “được” chứng kiến cảnh lùa heo, dọn chuồng... Phân heo theo nước dội trôi lênh láng khắp nơi, tiếng heo cũng kêu náo loạn. Mùi hôi trộn lẫn phân với nước rửa nội tạng thật khó chiu...

"Hàng chục ngôi nhà cạnh lò giết mổ thường xuyên phải đóng kín cửa vì mùi hôi thối "bức tử". Cuộc sống của người dân bị đảo lộn”, anh Nam ngao ngán.

Di dời trong năm 2019

Cơ sở cũ và gây ô nhiễm

Sự tồn tại của lò mổ ở khu vực tập trung nhiều khách sạn không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan mà còn tạo hình ảnh phản cảm trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lương Sơn, Chủ tịch UBND P.Cẩm Châu, cho biết lò giết mổ gia súc Hội An từng được xây dựng trên phần diện tích khoảng 15.000 m2. Sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, địa phương đã đi kiểm tra, ghi nhận thực tế và báo cáo sự việc lên TP.Hội An để có phương án xử lý dứt điểm.

"Lò giết mổ này không chỉ ô nhiễm môi trường mà còn ô nhiễm không khí. Đây là lò giết mổ của nhà nước nên về phương diện địa phương cũng chỉ nhắc nhở. Hội An là thành phố du lịch, nên việc tồn tại lò giết mổ gia súc lớn như vậy gây phản cảm trong mắt du khách, ảnh rất lớn đến môi trường và cảnh quan", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết lò giết mổ này đã có từ sau ngày giải phóng, hiện thuộc quyền quản lý của Ban quản lý chợ Hội An. Ông Sơn cũng xác nhận, do xây dựng từ rất lâu nên công trình đã xuống cấp, gây ô nhiễm; xung quanh toàn khu du lịch nên việc tồn tại lò giết mổ như vậy là không phù hợp.

"Hiện dự án đã lập xong, trong năm 2019 sẽ triển khai xây dựng lò giết mổ mới tại khu công nghiệp Thanh Hà (P.Thanh Hà) và di dời lò giết mổ này lên trên đó. Riêng lò giết mổ hiện tại sẽ được bán đấu giá để làm khách sạn", ông Sơn thông tin.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/doi-lo-mo-khoi-trung-tam-du-lich-1033259.html