Dời lịch 4 lần, 'She Was Pretty' Việt Nam có nên đổi từ chiếu truyền hình thành phim chiếu mạng cho hợp xu hướng?

Năm lần bảy lượt dời ngày khởi chiếu, phim Mối tình đầu của tôi (Việt hóa She Was Pretty) đang khiến khán giả nản lòng. Phải chăng ekip sản xuất nên suy nghĩ đến phương án chiếu mạng giống như 'Hậu duệ Mặt trời Việt Nam' để phim sớm được công chiếu?

She Was Prettyphiên bản Việt hóa là dự án của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito, bắt đầu rục rịch khởi động khâu sản xuất từ cuối tháng Ba năm 2017. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên Angela Phương Trinh xác nhận tham gia, cùng hai đạo diễn tiến hành casting tìm kiếm những mảnh ghép cho bộ phim Mối tình đầu của tôi và bay hẳn sang Hàn Quốc để gặp đối tác nắm giữ bản quyền. Vật đổi sao dời, sau đó cô rút khỏi dự án nổi tiếng này và đoàn phim cũng đưa ra thông cáo chính thức cho dàn diễn viên chính gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bình An và B Trần.

Tại thời điểm đó, Mối tình đầu của tôi nhận được nhiều lời khen và sự quan tâm của công chúng, vì sự đón đầu xu hướng Việt hóa phim truyền hình Hàn Quốc với sự đầu tư kinh phí lên đến 400 triệu đồng/tập. Đây là con số gấp nhiều lần so với kinh phí thông thường để sản xuất các tập phim truyền hình tại Việt Nam từ trước đến nay. Đồng thời kể từ sau khi She Was Pretty Việt Nam được bấm máy, một số dự án khác cũng bắt đầu rục rịch mua bản quyền như Vì sao đưa anh tới, Hậu duệ mặt trời…

Mối tình đầu của tôi - Bộ phim lận đận ngày lên sóng truyền hình

Cuối tháng Bảy năm 2017, Mối tình đầu của tôi bắt đầu tung ra những đoạn video nhá hàng, hé mở về các nhân vật chính của mình cùng với bản phân vai chi tiết: Ninh Dương Lan Ngọc trong vai An Chi (phiên bản Việt của Kim Hye-jin), Chi Pu trong vai Hạ Linh (Phiên bản Việt của Min Ha-ri), Bình An trong vai Nam Phong (phiên bản Việt của Ji Sung-Joon) và B Trần trong vai Minh Huy (phiên bản Việt của Kim Shin-Hyuk).

Tưởng chừng bộ phim đã sẵn sàng lên sóng truyền hình thì năm lần bảy lượt, nhà sản xuất đã thông báo đổi lịch chiếu. Mới đây, trên fanpage của phiên bản Việt Hóa She Was Pretty lại tiếp tục dời ngày khởi chiếu sang tháng Một năm 2019 và đổi luôn kênh truyền hình phát sóng từ VTV1 thành VTV3.

Hậu trường chụp ảnh của phim.

Điều đáng nói ở đây, tính đến thời điểm công chiếu mới được công bố, Mối tình đầu của tôi sắp chạm tuổi thứ hai mà số phận vẫn còn rất… mông lung. Chưa rõ ekip làm phim có tiếp tục thay đổi lịch nữa hay không, nhưng đến đạo diễn Bảo Nhân còn nói vui trên trang cá nhân của mình: “Dự án này giống Như Ý Truyện quá… dời hoài đến mức quên luôn là trong cuộc đời này mình đã từng làm ra nó!”.

Chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy, sắp quên mất sự tồn tại luôn rồi

Câu nói bông đùa của “cha đẻ” bộ phim She Was Pretty Việt Nam hóa ra cũng không hẳn là vô cớ. Ở thời điểm bắt đầu casting dàn diễn viên (tháng Ba năm 2017), phim chỉ cách thời điểm kết thúc phát sóng bản gốc hơn một năm rưỡi (She Was Pretty chiếu trên đài MBC từ 16/09/2015 đến 11/11/2015). Tuy nhiên, đến ngày khởi chiếu mới (tháng Một năm 2019), có lẽ phim đã vượt quá ba năm và bắt đầu… lỗi thời. Và chắc gì đến lúc ấy, phim không “thất hứa” một lần nữa?

Ở thời điểm này, khán giả dần quên đi bản gốc, hiệu ứng cộng hưởng từ sự thành công của She Was Pretty đối với Mối tình đầu của tôi đang ngày càng giảm mạnh, khi mà số lượng phim Hàn Quốc nổi bật chiếu trong năm 2017, 2018 tăng lên khá nhiều. Thậm chí giờ đây, ngay cả các mọt phim Hàn cũng chỉ nhớ đến Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Thư ký Kim sao thế…, và sẽ phải mất một chút ít thời gian để lục trí nhớ về She Was Pretty của Park Seo‑joon và Hwang Jung‑eum.

Nhà sản xuất đôi lần đưa ra lý do trì hoãn khởi chiếu phim Mối tình đầu của tôi là vì vấn đề xử lý hậu kỳ, tuy nhiên có vẻ như “chiêu” này dùng hoài cũng nhàm nên ở lần thông báo dời lịch mới nhất, ekip không buồn nghĩ ra một nguyên nhân cụ thể nào mà câu trả lời súc tích, đơn giản được gửi đến khán giả là do “trục trặc khách quan”.

Teaser 2 của phim.

Liên tục dời lịch là do hậu kỳ chậm trễ hay phim “xếp hàng” chờ đến lượt lên sóng truyền hình?

Trả lời phỏng vấn của phóng viên SAOstar, đạo diễn Bảo Nhân thừa nhận: “Phim đã hoàn thành xong và nộp băng cho đài từ lâu để tôi bắt tay vào dự án điện ảnh Gái già lắm chiêu 2. Thật ra thì tiến độ sản xuất và hậu kì phim vẫn theo đúng lịch phát sóng từ đầu của đài yêu cầu. Việc liên tục dời lịch chủ yếu do vấn đề ở khâu phát hành mà thôi”.

Dù không được nói rõ, thế nhưng người hâm mộ ngầm đoán, bởi lẽ bộ phim Mối tình đầu của tôi muốn được phát sóng chính thức trên Đài truyền hình quốc gia, chính vì thế ekip sản xuất phải “xếp hàng” chờ đến lượt. Bởi lẽ mỗi năm, số lượng phim được ghi hình và đăng ký trình chiếu trên các kênh của VTV, đặc biệt là VTV1 và VTV3 nhiều vô số kể. Nhiều phim phải chờ đợi đến gần 4 năm mới có thể lên sóng như Mỹ nhân Sài Thành (khởi quay từ tháng Tư năm 2014, trình chiếu vào tháng Năm năm 2018).

Một số phận khác lận đận không kém chính là bộ phim Hạnh phúc không có ở cuối con đường (do đạo diễn Khải Hưng thực hiện). Thời gian khởi quay và hoàn thành phim là từ năm 2013. Sau đó, phim được VTV mua bản quyền và từng dự kiến công chiếu 3 lần nhưng vẫn liên tục bị hoãn lại vào phút chót. Nếu không vì Quỳnh búp bê hoãn chiếu vào tháng Bảy năm 2018 và được VTV1 thế sóng thì có lẽ tác phẩm này cũng còn nằm trong danh sách chờ.

Có nhất thiết phải chờ lên sóng truyền hình?

Tại thị trường Trung Quốc, phim chiếu mạng đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều ekip làm phim. Nhà sản xuất có thể dễ dàng ký hợp đồng độc quyền với một trang chiếu phim thu phí như IQIYI, Tencent, Youku… để trình chiếu phim của mình ngay khi hoàn thành hậu kỳ. Trong thời gian qua, hầu hết những bom tấn Hoa ngữ đều là phim chiếu mạng, có thể kể đến thành công rực rỡ của Diên Hi công lược, Thâm cung kế, Trấn hồn, Vân Tịch truyện, Tam Quốc cơ mật, Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ… Ngay cả Hậu cung Như Ý truyện, sau một thời gian dài “xếp xó” để chờ đến lượt lên truyền hình, cuối cùng bộ phim của Châu Tấn cũng lựa chọn phương thức chiếu mạng để tiếp cận khán giả.

Tại Việt Nam, một số tác phẩm cũng đã hướng đến hình thức chiếu mạng. Đầu tiên phải kể đến Glee Việt Nam đã tiên phong ra mắt dưới hình thức này, dù được đầu tư kinh phí lớn và hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để phát sóng trên một kênh truyền hình lớn. Sau đó, Người phán xử ngoại truyện cũng được trình chiếu online để đảm bảo giữ nguyên yếu tố bạo lực - điều rất bị hạn chế nếu phát sóng truyền hình. Gần đây nhất, bộ phim Hậu duệ Mặt trời Việt Nam được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, quay đến đâu phát sóng đến đó, thế nên cũng đã chọn phương thức chiếu mạng.

Chiếu mạng hay chiếu truyền hình thông thường?

Việc đưa phim chiếu mạng là một cách làm đạt hiệu quả và khắc phục được nhiều khó khăn trong khâu kiểm duyệt phim. Đầu tiên là yếu tố bạo lực, gợi cảm, lời thoại, trang phục của nhân vật. Kế đến là thời lượng cảnh quay quảng cáo nhằm trả tài trợ cho nhãn hàng. Ở Hàn Quốc, việc quay phim “cuốn chiếu” được áp dụng cho hầu hết các bộ phim kể cả chiếu trên truyền hình, thế nhưng tại Việt Nam, phim cần được xử lý hậu kỳ trọn vẹn và kiểm duyệt tổng thể cả bộ phim thì mới được cấp phép trình chiếu.

Teaser 3 của “Mối tình đầu của tôi”.

Teaser 3 của “Mối tình đầu của tôi”.

Điểm yếu của phim chiếu mạng chính là không thể nhận được số tiền quảng cáo khổng lồ từ kênh truyền hình, nhất là khi phim chiếu giờ vàng. Tuy nhiên ngày nay, mỗi phim đều có lượng lớn nhà tài trợ sẵn sàng rót tiền cho bộ phim, thế nên cũng giải quyết phần nào vấn đề trên. Điều quan trọng hơn hết, bộ phim chiếu mạng sẽ nhanh chóng được ra mắt công chúng, người hâm mộ và cả diễn viên không phải chờ đợi mòn mỏi và thất vọng khi nghe tin phim lùi ngày ra mắt. Liệu rằng với một tác phẩm đổi ngày dời lịch vài năm, diễn viên có còn nhớ chi tiết để có thể trả lời phỏng vấn, quảng bá phim hay không?

Quay trở lại với Mối tình đầu của tôi, ekip sản xuất đã (tạm) chốt ngày khởi chiếu vào tháng Một năm 2019 trên khung giờ 20h từ thứ Hai đến thứ Năm của VTV3. Không ít người tỏ vẻ nghi ngại trước thông báo này, vì đây cũng chính là giờ phát sóng của các chương trình gameshow giải trí, thế nên việc chiếu phim là điều… khó hiểu. Hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn của ekip về giờ lên sóng, nhưng còn thời điểm công chiếu thì vẫn chính xác để bộ phim không đổi tên thành “Con ma nhà họ Hứa”.

Trong trường hợp “đường đến truyền hình” còn khó khăn quá, ekip sản xuất phim She Was Pretty phiên bản Việt nên nghĩ đến chuyện chiếu mạng để tác phẩm không phải cám cảnh “đắp chiếu” mãi như hiện nay. Vì biết đâu chừng, vài tháng nữa lại có ekip khác công bố làm lại Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi hay Thư ký Kim, sao thế? bản Việt Nam thì Mối tình đầu của tôi sẽ chính thức… “nguội ngắt”.

Teaser cuối cùng của phim.

Hiện nay, thị trường phim dài tập đang trở nên sôi nổi và chuyên nghiệp hơn rất nhiều, từ kinh phí, khâu sản xuất cho đến dựng phim và quá trình quảng bá sản phẩm, không hề thua kém những phim điện ảnh. Nhiều đơn vị nắm giữ bản quyền phim truyền hình Hàn Quốc sẵn lòng hợp tác với các nhà sản xuất Việt Nam để tạo nên những “đứa con” remake chất lượng, ấn tượng và mang đậm bản sắc của nước sản xuất. Thậm chí, thị trường Việt Nam dần được đánh giá cao ngang với Thái Lan trong khâu làm phim, đặc biệt là các tác phẩm Việt hóa. Chính vì thế, việc đưa những bộ phim dài tập trở thành phim chiếu mạng, có thể phát sóng ngay trong lúc đang quay, thay vì phải “xếp hàng chờ lượt” lên sóng truyền hình, sẽ là ưu thế lớn đáng để các nhà làm phim cân nhắc.

Mối tình đầu của tôi ơi…, đừng trở thành mối tình cuối của những người chờ đợi bản Việt hóa nhé. Và hy vọng rằng bộ phim sẽ sớm ra mắt trước khi… bản quyền của tác phẩm remake này hết hạn.

Sa Cát

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/doi-lich-4-lan-she-was-pretty-viet-nam-co-nen-doi-tu-chieu-truyen-hinh-thanh-phim-chieu-mang-cho-hop-xu-huong-3791438.html