Đòi lại Trung thu

Gần Tết Trung thu, chú Cuội nói với chị Hằng mình muốn hạ giới chơi một chuyến, nhân tiện xem Tết của trẻ con ở hạ giới có gì hay. Chị Hằng đồng ý để Cuội xuống trần.

Sau mấy hôm la cà đây đó, Cuội “thu hoạch” được nhiều chuyện lạ, trong đó ấn tượng nhất là loại bánh Trung thu cao cấp được bày bán trên thị trường có giá gần hai chục triệu đồng/hộp. Vỏ hộp bánh trông giống như một vali nhỏ có quai xách, nắp khóa. Bên trong hộp chỉ có bốn chiếc bánh loại 125g/chiếc được đóng gói trong những hộp giấy cứng màu vàng nhạt sang trọng. Giữa hộp là khay đựng… chai rượu Ballantines’30. Cuội gọi video WhatsApp cho chị Hằng thấy hộp bánh và thắc mắc:

- Bánh Trung thu gì kỳ thế?

- Bánh Trung thu đó dành cho người lớn nên phải có rượu ngoại đi kèm.

- Nhưng, Tết Trung thu là của trẻ con chứ có phải người lớn đâu.

- Họ… “ăn theo” đó mà.

- Như vậy là người lớn nghĩ cho bản thân họ trước chứ có thật sự dành tình cảm cho tết trẻ em đâu!

- Mấy ngày ở dưới đó bộ Cuội chưa nghe kẻ sĩ Hà thành định nghĩa về mùa Trung thu à?

- Các bác nói sao hả Hằng?

- Nghĩa của Trung thu là “giữa mùa thu... hoạch”. Mà nè, các bác nói vui thôi, không được đem truyền bá lung tung trên thiên đình đấy, biết chưa?!

- Cuội biết rồi. Hằng cho ta ở lại trần mấy hôm rồi về cung Quảng nhé!

- Để làm gì?

- Để đòi lại Trung thu cho trẻ con, chứ cứ như thế này riết rồi chúng chẳng hiểu ý nghĩ của tết Trung thu, không biết niềm vui phá cỗ và chơi đèn là gì.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201909/doi-lai-trung-thu-870736/