Đội kỵ binh các nước thay đổi thế nào sau Thế chiến II?

Kể từ sau Thế chiến II, đội kỵ binh ở các quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Liên Xô... được duy trì một lực lượng nhỏ và thường xuất hiện trong các buổi diễu hành hay lễ duyệt binh.

Khi Thế chiến 2 nổ ra, quân đội nhiều nước triển khai lực lượng kỵ binh. Đội kỵ binh là những binh sĩ chiến đấu trên lưng ngựa. Họ được chia làm 2 loại: kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng.

Khi Thế chiến 2 nổ ra, quân đội nhiều nước triển khai lực lượng kỵ binh. Đội kỵ binh là những binh sĩ chiến đấu trên lưng ngựa. Họ được chia làm 2 loại: kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng.

Trong đó, kỵ binh nhẹ gồm những binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nhẹ và sử dụng những con ngựa nhỏ, nhanh nhẹn. Nhiệm vụ của họ là trinh sát và quấy rối kẻ thù.

Kỵ binh nặng là những binh sĩ được trang bị vũ khí có sức sát thương mạnh hơn như kiếm, súng.

Những con ngựa chiến thường có kích thước lớn hơn và khỏe hơn so với những con của kỵ binh hạng nhẹ. Đơn vị kỵ binh hạng nặng thường giao chiến trực tiếp với quân địch.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, một số đơn vị kỵ binh ở các nước châu Âu thường xuất hiện trong các buổi diễu hành hay lễ duyệt binh và thực hiện các nhiệm vụ quân sự khác.

Điển hình là Trung đoàn Household Cavalry. Đây là lực lượng kỵ binh nổi tiếng của Vương quốc Anh thường tham gia các sự kiện quan trọng.

Từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự quan trọng của quân đội Anh, Trung đoàn Household Cavalry hiện được công chúng quan tâm và yêu thích khi tháp tùng cỗ xe ngựa chở Nữ hoàng Anh hay các thành viên hoàng tộc.

Những sự kiện trọng đại mà Trung đoàn Household Cavalry thường tham gia là lễ cưới của các hoàng tử hay lễ đăng quang của Nữ hoàng, nhà vua.

Quân phục đẹp và nghi thức chuẩn của đội kỵ binh Household Cavalry ghi điểm trong mắt người dân Anh và thế giới.

Mời độc giả xem video: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Wiki, History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doi-ky-binh-cac-nuoc-thay-doi-the-nao-sau-the-chien-ii-1394333.html