Đói khát bao trùm

Tiếng xe cứu thương inh ỏi trên các tuyến đường, tiếng trực thăng quần thảo trên bầu trời, tiếng í ới hỏi thăm nhau của người dân khắp mọi nơi... bao trùm cả huyện Sanamxay (tỉnh Attapeu - Lào) 3 ngày sau vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy

Sáng 26-7, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục đi sâu vào những bản làng bị thiệt hại nặng nhất ở huyện Sanamxay. Dù nước đã rút đi nhưng nhiều đoạn đường vẫn còn bị chia cắt khiến công tác cứu hộ bằng đường bộ gặp vô vàn khó khăn.

Điêu tàn

Dọc các tuyến đường vào bản, lực lượng quân đội Lào chốt chặn khắp nơi để bảo đảm an ninh, an toàn và kịp thời cứu hộ. Những quân nhân này đã có mặt ngay sau khi sự cố xảy ra. Họ làm cầu nối để các phương tiện và người cứu hộ có thể tiến vào những nơi người dân còn mắc kẹt, đồng thời khơi thông các tuyến giao thông huyết mạch, đưa người dân đến vùng an toàn.

Chúng tôi đi cùng một đoàn cứu trợ của chính phủ Lào trên 5 chiếc xe bán tải được độ gầm cao. Con đường vào bản không có một đoạn nào khô ráo, tất cả phủ toàn là bùn. Bùn đỏ lắng lại sau khi nước rút tạo một lớp rất dày, có nơi lên đến gần 1 m. Hai bên đường hoang tàn với những căn nhà trơ trọi, xiêu vẹo ngâm trong bùn lầy.

Hai em bé sống sót sau 3 ngày bị nước ngập, còn người thân đã bị nước cuốn trôi chưa rõ sống hay chết Ảnh: LÊ PHONG

Dọc hai bên lối vào sâu trong bản, mùi hôi thối nồng nặc từ xác chết động vật nằm rải rác khắp nơi. Một cán bộ đi cùng chúng tôi nói rằng ưu tiên bây giờ là cứu người, sau đó mới tính đến việc thu gom và chôn xác động vật.

Trong đoàn xe mà chúng tôi đi theo có đến 3 xe chở đầy nước dạng chai 500 ml để phát cho bà con dọc đường. Có lẽ ở đây thứ người dân cần nhất chính là nước. Bởi nguồn nước sinh hoạt của họ chủ yếu là sông, suối thì bây giờ không thể sử dụng được. Họ cũng rất đói bởi việc vận chuyển lương thực vào sâu trong bản vẫn còn khó khăn.

Bế đứa con nhỏ khoảng 2 tuổi trên tay, chị Sengoutai Xaysoulivong nói: "Đói có thể chịu được nhưng mấy hôm nay nước kéo theo bùn về cuốn trôi hết tất cả. Khát nước lắm, tội nhất là trẻ con, chúng cứ khóc, đau lòng lắm. Mấy ngày nay nhà mình ăn mì gói sống, hôm qua có nhận được hai gói xôi và thịt của chị Hà người Việt".

Người mà chị Sengoutai vừa nhắc tên là Đỗ Thị Hà, một tiểu thương người Việt đang sinh sống tại chợ huyện Sanamxay. Chị Hà cho chúng tôi biết 2 ngày nay, vợ chồng chị và những người bạn đã mổ 2 con heo, nấu 800 suất xôi thịt và nước suối rồi dùng nhiều phương tiện chuyển đến tận nhà cho người bị nạn.

Chị Hà quê Quảng Bình sang đây buôn bán đã được 7 năm. Chị nói nhiều người trong các bản bị nạn biết chị, bà con mua hàng nhiều nên quen mặt. "Khi sự cố xảy ra, tôi bàn ngay với chồng tìm cách hỗ trợ ăn uống vì đó là cách giúp họ cầm cự, đủ sức khỏe để vực dậy sau hoạn nạn. Những ngày tới, tôi vẫn tiếp tục phụ giúp với chính quyền để tiếp tế lương thực cho người dân" - chị Hà chia sẻ.

Gấp rút cứu hộ

Chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy 2 đứa trẻ lội bì bõm dưới đám bùn dày đặc cố gắng tiến đến chúng tôi để lấy nước uống. Qua người phiên dịch, chúng tôi biết người thân của các em đã bị nước cuốn trôi. Hai em may mắn sống sót nhờ bám vào được một cành cây lớn trong khi bị con nước dữ cuốn đi.

Các em đang rất đói và khát. Cầm chai nước 2 em uống một hơi gần hết, ăn ngon lành gói mì tôm sống. Ánh mắt các em vẫn còn hoảng loạn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn không biết vì sao nhà mình bị cuốn trôi, người thân mình đi đâu không biết. Giờ các em bơ vơ, sống nhờ sự trợ giúp của chính quyền và các đoàn từ thiện.

Xe cứu thương gấp rút tiếp cận hiện trường Ảnh: GIANG NAM

Một câu chuyện cũng kỳ diệu không kém khi trong trưa 26-7, lực lượng cứu hộ đã cứu được 4 em nhỏ khi các em đang đu bám trên một thân cây cổ thụ, nằm sâu phía hạ lưu. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, gần như cả 4 em bị lả đi vì đói và khát sau hơn 3 ngày ở trên cây. Các em nhanh chóng được đưa đến xe cứu thương chuyển lên bệnh viện huyện để chăm sóc. Theo các bác sĩ, tình hình sức khỏe của các em khá ổn, chỉ chăm sóc vài hôm là khỏe. Nhìn các em run lên vì đói, miệng khô khốc vì khát cũng đủ hiểu những ngày qua các em đã giành giật sự sống như thế nào. Nhưng các em vẫn còn may mắn hơn hàng chục người khác vẫn chưa biết sống chết ra sao.

Đại diện chính quyền huyện Sanamxay cho biết trong số hơn 100 người được xác định mất tích thì chiều hôm 25 và ngày 26 đã tìm thấy 20 người vẫn còn sống. Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp tục được triển khai với sự trợ giúp của Thái Lan và Trung Quốc. Việc cứu chữa, chăm sóc sức khỏe của người dân cũng được tăng cường nhờ 15 bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai sang. Ưu tiên lớn nhất hiện nay là trợ giúp người dân để họ ổn định tinh thần, có chỗ ăn uống, nghỉ ngơi. Công tác khắc phục hậu quả có thể kéo dài vì đây là thảm họa lần đầu tiên xảy ra tại Lào.

Giang Nam - Lê Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/doi-khat-bao-trum-20180726213013077.htm