Đội hình dự kiến Man United – RB Leipzig: Cú tất tay của Solsa

Man United sẽ bước vào lượt trận cuối cùng gặp RB Leipzig để định đoạt xem cái tên tiếp theo bước vào vòng knockout Champions League. Chỉ cần có điểm trước đại diện nước Đức, Man United sẽ ghi tên mình vào vào trong.

Man United đã tự bắn vào chân mình khi để PSG hạ gục 1-3 ở lượt đấu trước. Một trận đấu tệ hại của cá nhân Fred, của chiến thuật từ phía Ole Gunnar Solskjaer, và từ cả đội hình Man United. Nếu như có điểm trước PSG ở lượt trận vừa qua, giờ đây Ole Gunnar Solskjaer đã có thể hướng sự chú ý của mình cho các trận đấu tới và tung ra sân những quân bài dự bị cho mục đích thử nghiệm. Thế nhưng việc thua trận đã thổi bay đi tất cả. Cả PSG, MU lẫn Leipzig đều có cùng 9 điểm, lượt đấu cuối cùng sẽ là ván bài chốt hạ xem ai ở lại, ai ra đi.

Bởi thế cho nên nếu muốn giành quyền đi tiếp, Quỷ đỏ không còn cách nào khác ngoài việc có điểm trước RB Leipzig thay vì đặt vận mệnh của mình vào tay kẻ khác. Ở trận đấu lượt đi, đội chủ sân Old Trafford đã xuất sắc hạ gục đại diện nước Đức tới 5 bàn không gỡ. Tuy nhiên, ở lần tái ngộ này, mọi chuyện dường như sẽ khác khi mà Leipzig cũng đã sẵn sàng cho một màn “trả thù” đúng nghĩa.

Man United đã đè bẹp Leipzig 5-0 ở lượt đi.

Man United đã đè bẹp Leipzig 5-0 ở lượt đi.

Do đó, Ole Gunnar Solskjaer không còn cách nào khác ngoài việc tung hết những quân bài tốt nhất trong tay của mình cho trận đấu này. Với việc Edison Cavani và Anthony Martial không thể hành quân tới Đức do dính chấn thương, chiến lược gia người Na Uy sẽ mất đi hai họng pháo quan trọng trên hàng tấn công của mình. Cụ thể thì bộ đôi này đều gặp phải những chấn thương khác nhau trong cuộc chạm trán West Ham United ở Premier League cuối tuần trước. Bên cạnh sự thiếu vắng của hai cái tên nói trên, Quỷ đỏ cũng sẽ không có sự phục vụ của Fred, tiền vệ đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp PSG. Thiếu vắng tiền vệ người Brazil, Ole Gunnar Solskjaer sẽ mất đi cặp bài yêu thích của mình ở vòng tròn giữa sân là Scott McTominay và Fred.

Về phía hàng công, nhiều khả năng Odion Ighalo sẽ là cái tên được Ole điền để thay thế cho Cavani ở vị trí tiền đạo cắm. Với việc chỉ còn Marcus Rashford là lành lặn và thực sự đẳng cấp, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ trở lại với sơ đồ 4-4-2 kim cương, bộ đôi đá cao nhất trên hàng công là Rashford – Ighalo.

Ngoài ra, bộ tứ tiền vệ của MU trận này cũng sẽ là những cái tên tốt nhất mà Quỷ đỏ đang sở hữu: Bruno Fernandes – Van de Beek – Pogba – Matic. 4 cầu thủ gánh vác nhiệm vụ phòng ngự chính sẽ bao gồm: Wan-Bissaka - Lindelof - Maguire – Telles. Trấn giữ khung thành sẽ tiếp tục là David de Gea.

MU sẽ không có sự phục vụ của Martial và Cavani vì chấn thương.

Một phương án bố trí đội hình khác có thể sẽ được Ole Gunnar Solskjaer sử dụng đó là dụng sơ đồ 4-3-3 yêu thích. Bộ tứ hậu vệ vẫn giữ nguyên vẫn sẽ giữ nguyên với đôi cánh Telles – Wan-Bissaka, cặp trung vệ Maguire - Lindelof. Bộ ba tiền vệ gồm McTominay - Fernandes - Pogba còn hàng công sẽ là Rashford - Ighalo – Greenwood.

Rashford hiện tại đang là cây làm bàn số 1 của MU ở Champions League mùa này. Cầu thủ mang áo số 10 đã có cho riêng mình 6 bàn trong 5 trận - nhiều gấp đôi so với người đứng thứ hai là Bruno Fernandes. Man United vẫn đang phải sống nhờ dựa vào hơi thở của Bruno và sức sống của Rashford. Bởi thế cho nên sẽ là không quá nếu như cho rằng bộ đôi này sẽ là ngòi nổ chính của Quỷ đỏ trong trận tử chiến đêm nay. Rashford đang rất có duyên ở Champions League, Bruno thượng hạng thế nào hẳn ai cũng có thể nhìn ra. Do đó, người Man United có thể tự tin vào một kết quả có lợi ở trận đấu tới đây, nhất là khi tâm lý của MU có phần nhỉnh hơn so với RB Leipzig, đội buộc phải thắng để đi tiếp.

Bruno Fernandes và Rashford tiếp tục là động cơ giúp MU chiến thắng.

Trong một hoàn cảnh như vậy, dễ xuất hiện hình ảnh MU bị dồn ép và Leipzig đẩy cao đội hình. Đấy sẽ là chi tiết thuận lợi để Bruno tung các được chuyền “độc”, và Rashford khai thác sở trường tốc độ để ghi bàn.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, chiến lược gia người Na Uy cũng đã thể hiện sự quyết tâm giành điểm ở trận này: "Trận đấu tới với Leipzig đương nhiên rất quan trọng. Tôi tự hào khi được dẫn dắt các học trò có đầy đủ các phẩm chất mà MU đang tìm kiếm. Tôi hy vọng rằng tất cả sẽ cho mọi người thấy rằng tại sao họ lại có vinh dự được khoác lên mình màu áo của United".

Có điểm trước Leipzig, MU sẽ đi tiếp.

"Những trận đấu như màn đụng độ Leipzig sắp tới chính là thứ mà chúng tôi mong chờ. Ở hoàn cảnh như bây giờ, bạn không thể chỉ cố gắng phòng ngự và hy vọng sẽ thu được kết quả hòa 0-0. Đó không phải là bản sắc của CLB. Khi đã mang trong mình DNA của Quỷ đỏ, mỗi khi ra sân các cầu thủ đều chỉ nhắm tới mục tiêu duy nhất là phải làm sao để giành chiến thắng", HLV Solskjaer chia sẻ.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Julian Nagelsmann đưa ra quan điểm: "Tôi không rõ MU hay Leipzig đang phải chịu áp lực tâm lý nhiều hơn. Với MU, họ đã liên tục dẫn đầu bảng trong nhiều tuần nhưng rồi bỗng chốc có thể bị loại chỉ với 1 trận thua ở lượt cuối. Về phần Leipzig, có thể chúng tôi đang gặp phải đôi chút bất lợi, thế nhưng chúng tôi đủ sức để tự định đoạt số phận của mình".

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/doi-hinh-du-kien-man-united-rb-leipzig-cu-tat-tay-cua-solsa-175921.html