Đội hình 2 lập công, Liverpool vào vòng 4 FA Cup

Lịch đấu mùa Đông dày đặc nhưng Liverpool vẫn phải ra sân giữa tuần để đá lại vòng 3 FA Cup sau khi suýt bại trận ngay tại sân nhà Anfield 10 ngày trước.

Thua tan tác 0-3 dưới tay Brighton ở giải Ngoại hạng Anh cách đây ít ngày không phải là lý do chính buộc HLV Jurgen Klopp phải thay gần như toàn bộ đội hình khi đến làm khách tại sân Molineux trong cuộc tái đấu với chủ nhà Wolverhampton.

Các mặt trận cúp chưa bao giờ là mục tiêu ưu tiên của nhà cầm quân người Đức, nhất là khi ông giao ước sẽ dùng League Cup hay FA Cup để làm nơi trui rèn kinh nghiệm chinh chiến cho các cầu thủ trẻ.

Mohamed Salah giữ vai trò đầu tàu "đội hình hai" Liverpool

Mohamed Salah giữ vai trò đầu tàu "đội hình hai" Liverpool

Cuộc khủng hoảng lực lượng từ đầu mùa với danh sách các trụ cột dính chấn thương ngày một dài ra càng thôi thúc Jurgen Klopp sử dụng các gương mặt trẻ cùng dàn cầu thủ dự bị. Stefan Bajcetic (18 tuổi), Harvey Elliott (19 tuổi), Fabio Carvalho (20 tuổi) rồi Ben Doak (17 tuổi), Curtis Jones (21 tuổi) đều có tên trong đội hình ra trận tại sân Molineux với nhiệm vụ không thua "Bầy sói".

Fabio Carvalho đi bóng trước các chiến binh kỳ cựu của Wolves

Gây hồi hộp cho các CĐV bằng nhiều đường chuyền lạc địa chỉ, phối hợp thiếu ăn ý ngay trên phần sân nhà nhưng "đội hình hai" lại thi đấu quyết liệt, tranh chấp không khoan nhượng.

Điều này có phần làm chùn chân các cầu thủ chủ nhà Wolverhampton và cũng từ một pha phản công nhanh phút 13, tận dụng việc thủ thành Jose Sa chưa kịp lùi về trong khung thành, Harvey Elliott bất ngờ tung ra cú sút găm bóng vào góc cao cầu môn đội chủ nhà, mở tỉ số trận đấu.

Harvey Elliott ghi bàn duy nhất trận đấu

Niềm vui của chân sút 19 tuổi

Bàn thua khiến Wolves giật mình và tìm cách gia tăng nhịp độ tấn công nhưng bất thành. Không những thế, họ còn may mắn thoát thua sau những pha dứt điểm cầu môn của Tsimikas, Cody Gakpo, Fabio Carvalho, kể cả việc trọng tài từ chối một quả phạt đền cho đội khách.

Ngày làm việc vất vả của thủ thành Jose Sa

Sau giờ nghỉ, Wolves tiếp tục tăng cường nhịp độ tấn công nhưng các cầu thủ lại không chuyển được cơ hội thành bàn thắng. Matheus Nunez, Matheus Cunha và cả tân binh Diego Costa cũng không thể giúp đội chủ nhà xoay chuyển tình thế.

Niềm vui của HLV Jurgen Klopp và Liverpool

Đứng vững trước các pha tấn công của đội chủ nhà, Liverpool giành thắng lợi sít sao 1-0, lọt tiếp vào vòng 4 FA Cup, chờ gặp… Brighton vào ngày 29-1 tới. Trước đó, "The Kop" còn phải chạm trán với Chelsea ở cuộc chiến giữa "những người cùng khổ" ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/doi-hinh-2-lap-cong-liverpool-vao-vong-4-fa-cup-20230118075711529.htm