Đội hay hơn đã thua…

Đó là lời nói của Jose Mourinho khi gặp đồng nhiệm Jurgen Klopp sau trận Tottenham thua Liverpool 1-2 trên sân Anfield trong khuôn khổ vòng 13 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 17-12 . HLV người Bồ Đào Nha luôn cho thấy một sự vượt trội về ngôn ngữ trước các đồng nghiệp ở châu Âu khi luôn biết cách châm biếm những chiến thắng không thực sự thuyết phục của đối phương. Ông Mourinho từng nổi điên với học trò cũ Frank Lampard khi ăn mừng bàn thắng của Chelsea trước Tottenham. Lần này ông cũng phàn nàn Klopp đã có những hành động như “hoạt hình” bên đường pitch khi Liverpool giành thắng lợi.

Mourinho châm chích Klopp khi kết thúc trận đấu.

Mourinho châm chích Klopp khi kết thúc trận đấu.

Tottenham chơi một trận tuyệt hay trên sân Anfield, ngoại trừ bàn thắng. Đó là một thế trận phòng ngự phản công được ông Mourinho bày ra một cách có tổ chức, hoạt động hiệu quả trong phòng ngự và những đợt phản công. Tottenham để cho Liverpool kiểm soát bóng tới 70% nhưng điều đó không quan trọng bởi họ chơi rất điềm tĩnh trong toàn bộ trận đấu. Bàn thua đầu tiên ở phút 26. Cú sút của Mohamed Salah vô tình bật chân Dier bay vào lưới Hugo Lloris.

Những đợt phản công của Tottenham rất ấn tượng. Heung min Son nhận bóng từ Lo Celso phá bẫy việt vị của Liverpool và ra chân quyết đoán vào góc gần, gỡ hòa 1-1 ở phút 33. Đây là bàn thắng thứ 23 có sự góp sức của Heung min Son và Harry Kane trong vai trò kiến tạo hay ghi bàn. Nên nhớ rằng Tottenham mùa này có 26 bàn thì 23 bàn có dấu giày của bộ đôi tiền đạo tấn công Son – Kane. Tottenham chơi bóng điềm tĩnh khiến Liverpool bắt đầu lo lắng nhưng hàng công của HLV Mourinho có một ngày không như ý. Harry Kane có ba tình huống dứt điểm rất tốt ở vị trí trong vòng cấm Liverpool nhưng đều lên trời. Steven Bergwijn đưa bóng dội cột dọc ra ngoài.

Liverpool giữ bóng nhiều hơn nhưng có rất ít cơ hội ghi bàn trong hiệp hai. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng dứt điểm giữa hai đội. Liverpool gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công trong hiệp hai bởi Tottenham chơi phòng ngự kín kẽ và có những đợt lên bóng tốc độ cao. Cách chơi của Tottenham ở hiệp hai làm đội hình chủ nhà phần lớn cầm bóng phối hợp giữa sân chờ cơ hội. Và cơ hội xuất hiện ở phút 90 khi Firmino thoải mái bật cao đánh đầu từ pha đá phạt góc của Roberson hạ được thủ môn Loris, giữ 3 điểm ở lại Anfield cho Liverpool, đồng thời đưa ĐKVĐ lên ngôi đầu bảng với cách biệt 3 điểm.

Đúng là Mourinho khó chịu bởi đây chỉ mới là lần thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông bị thua trận vì bàn thắng ở phút 90. Nghĩa là đội bóng của ông thường chơi rất chặt chẽ ở những phút cuối trận nhưng Liverpool quá kiên trì để phá vỡ sự kiên cố và không biết sợ hãi của hàng thủ Tottenham. Mourinho cũng chưa biết thắng Klopp trong 6 lần làm khách (2 hòa, 4 thua).

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_236145_doi-hay-hon-da-thua-.aspx