Đời đúng như là mơ, anh bán mì nổi tiếng sau một đêm nhờ mạng xã hội

Một người đàn ông rất bình thường nhưng lại nổi tiếng như cồn chỉ sau một đêm và có thể làm giàu cho cả làng khiến nhiều người bất ngờ.

Theo SCMP, đoạn video của anh Cheng Yunfu đã thu hút đến hơn 200 triệu lượt xem. Anh Cheng cho biết, anh là một người đàn ông bán mì tại một khu chợ nông thôn ở quận Phí, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Trong vòng 15 năm qua, anh đã không nâng giá mì tự làm của mình, có giá là ba tệ (chỉ khoảng 10.000 đồng).

Bán bát mì giá ba tệ (khoảng 10 ngàn đồng) suốt 15 năm, một người đàn ông 39 tuổi ở Trung Quốc đã khiến ngôi làng của anh trở nên "bùng nổ" với đám đông dân mạng tìm đến.

Bán bát mì giá ba tệ (khoảng 10 ngàn đồng) suốt 15 năm, một người đàn ông 39 tuổi ở Trung Quốc đã khiến ngôi làng của anh trở nên "bùng nổ" với đám đông dân mạng tìm đến.

Anh Cheng lo lắng, nếu tăng giá, người dân trong làng không thể tiệm cận được với bát mì của mình. Theo anh, khi họ giàu có hơn sẽ tăng giá sau.

Đoạn clip về Cheng được chia sẻ khiến người xem tỏ ra vô cùng cảm động trước sự giản dị và tốt bụng của chàng trai. Họ đặt cho anh biệt danh Ramen Brother.

Ngay sau đó hàng trăm người làm blog cũng đổ xô đến làng để kiếm tiền từ sự nổi tiếng của anh. Những người này quay phim Cheng để tăng tương tác trên mạng xã hội. Dòng người kéo đến gây tắc nghẽn những con đường nhỏ hẹp ở làng. Một số blogger còn tìm mọi cách xâm phạm quyền riêng tư của Cheng. Họ trèo qua tường để hy vọng có thể nhìn thấy anh trong video phát trực tiếp.

Hàng nghìn người tò mò kéo đến xem Cheng làm mì

Trước sự "truy đuổi" gắt gao của các blogger, Cheng quá bất ngờ và choáng váng vì cuộc sống của anh và làng quê bỗng bị đảo lộn, anh chỉ ở trong nhà, không làm mì nữa. Thậm chí, Cheng còn đến nhà người thân trốn qua đêm.

"Tôi không muốn nổi tiếng. Tình trạng hiện tại khiến tôi gặp nhiều rắc rối. Tôi chỉ là một nông dân bình thường. Tôi làm và bán mì ramen. Đó là tất cả những gì về tôi", anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Không chỉ có sự hiện diện của các blogger, người hâm mộ Cheng lái xe hàng trăm dặm đến xem anh làm mì và thưởng thức. Họ phải xếp hàng cả giờ đồng hồ để được tận hưởng niềm vui.

Còn khách hàng lâu năm ở làng quê của Cheng thì phát hoảng trước làn sóng dân tình tò mò đến địa phương mình. Họ cảm thấy không thoải mái và khó chịu trước việc đi ăn mì cũng bị quay phim, chụp ảnh.

Người đàn ông 39 tuổi này có vẻ ngoài già dặn hơn so với tuổi nhưng đôi tay thoăn thoắt, điệu nghệ khi làm mì thủ công.

Sau khi nổi tiếng, để được ăn bát mì của Cheng làm, người hâm mộ phải chờ hàng giờ để thưởng thức tô mì. Tuy nhiên, có người đến đây không phải chỉ vì những sợi mì thủ công của Cheng. Một số blogger, vlogger tìm đến để tận dụng hiệu ứng đám đông và sức ảnh hưởng của "anh trai bán mì" nhằm quảng bá cho sản phẩm của họ.

Được biết thời gian đầu còn bỡ ngỡ, nhưng đến nay Cheng đã dần quen với sự chú ý của đám đông. Anh cho rằng, tất cả mọi người tìm đến và quay video cho anh cũng vì công việc của mình: "Họ giống tôi, họ chỉ đang kiếm sống", anh trả lời trên tờ Chutian Metropolis Newsl (tỉnh Hồ Bắc).

Và cũng nhờ "giấc mơ có thật" này, dân làng ở đây đã "hưởng lợi" nhờ lượng khách du lịch ùn ùn kéo tới. Cheng nói, anh hi vọng nhờ sự nổi tiếng của mình có thể phần nào thúc đẩy nền kinh tế địa phương. "Anh trai bán mì" ước ao: "Giá như tôi có thể nổi tiếng mãi mãi, người làng tôi sẽ sống sung túc hơn".

Làng Matihe quê anh dù nằm ở trung tâm Sơn Đông nhưng đến nay vẫn chưa có đèn đường, thậm chí không có cả đường rải bê tông.

Sau sự nổi tiếng nhanh như "chớp" của Cheng mà khu vực gần nhà các quán trọ, nhà hàng, siêu thị bắt đầu mọc lên "như nấm", kèm theo đó là những quán ăn bán đồ nướng, súp cừu, món bánh truyền thống địa phương để phục vụ khách.

Cheng 39 tuổi bỗng nổi tiếng sau một đêm.

Hàng loạt các thay đổi đã diễn ra trên diện rộng toàn ngôi làng. Con đường chính đã được mở rộng. Bãi đậu xe đã được xây dựng đến con số thứ 6. Một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông còn điều động thêm hai xe tín hiệu để tăng cường kết nối với internet khi lượng khách du lịch tìm đến quá đông.

Hà Lan (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-dung-nhu-la-mo-anh-ban-mi-noi-tieng-sau-mot-dem-nho-mang-xa-hoi-a508306.html