Đổi đời sau khi nhìn bình gốm vỡ

Nhìn chăm chú vào chiếc bình gốm cũ, người đàn ông thích săn cổ vật sở hữu 58 tỷ đồng một cách bất ngờ.

Không phải chiếc bình gốm có năng lực siêu nhiên đâu, đó chính là may mắn khi phát hiện ra cổ vật của Derek McLennan.

Câu chuyện ấy bắt đầu từ một buổi chiều, Derek McLennan tự ngủ thử tìm vận may của mình xem sao, Derek McLennan cầm chiếc máy dò kim loại đến một cánh đồng ở miền tây Scotland hồi năm 2014.

Dưới đây là những hình ảnh một số món đồ cổ 1000 tuổi mà Derek may mắn tìm thấy:

Phát hiện âm thanh lạ từ phía máy dò, Derek McLennan đã cầm xẻng đào sâu xuống mặt đất 2m và phát hiện thấy 1 chiếc bình gốm cũ.

Lấy làm tò mò, Derek McLennan nhìn chăm chú vào chiếc bình, do áp suất nên đột ngột chiếc bình nổ tung và lộ ra một kho báu chưa từng có, bao gồm: Vòng tay, trâm cài bằng bạc, nhẫn vàng, hình chữ thập bằng sứ tráng men, ghim cài bằng vàng; những chuỗi hạt, nhẫn vàng, vải lụa Thổ Nhĩ Kỳ… cũng được tìm thấy bên trong hũ đồ cổ.

Bình tĩnh gói ghém số đồ thu thập được, anh Derek McLennan đã mang tới cho nhà chức trách để phân định quyền sở hữu đối với món đồ vô chủ.

Bất ngờ thay, đây là những cổ vật lịch sử có niên đại 1000 năm tuổi, kho báu được xem là có giá trị cao nhất từng thấy trên lãnh thổ Anh này được định giá lên tới gần 2 triệu bảng (tương đương 58 tỷ đồng).

Sau 6 năm, gần đây, nhà chức trách đã đưa ra quyết định chính thức rằng 100 món đồ cổ lớn nhỏ mà anh Derek McLennan tìm thấy là những cổ vật quý giá.

Bảo tàng Quốc gia Scotland muốn sưu tập để đem trưng bày. Dĩ nhiên khoản tiền khổng lồ ấy thuộc về người đàn ông may mắn Derek McLennan.

Điều thú vị là ở Scotland, đối với hoạt động tìm kiếm cổ vật, giá trị của món đồ sẽ chỉ thuộc về người tìm thấy; ngược lại, ở những vùng miền còn lại của Vương quốc Anh, giá trị món đồ sẽ chia cho hai phía là người tìm thấy và người chủ sở hữu mảnh đất.

Nguyên Anh (Nguồn Inquisitr)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-doi-sau-khi-nhin-binh-gom-vo-a481283.html