Đòi chia tay, thiếu phụ bị bóp cổ đến chết: Bàng hoàng trước lời khai của nghi phạm sát hại nhân tình rồi thản nhiên nằm ngủ bên cạnh

Mặc dù đã lập gia đình nhưng chị Yến vẫn có quan hệ yêu đương với Hải. Sau đó, vì hết yêu nên chị Yến muốn chia tay thì bị Hải ra tay giết hại.

Sau nhiều giờ truy bắt, ngày hôm qua (16/11), Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Lưu Văn Hải (38 tuổi, quê ở Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 15/11, người dân ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phát hiện tiệm hớt tóc của chị Hà Thị Yến (31 tuổi, quê ở Đắk Lắk) có nhiều biểu hiện bất thường nên để kiểm tra.

Chị Yến được phát hiện tử vong trong tiệm hớt tóc chị mới nhận sang nhượng lại với giá 700 triệu cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Mọi người vào trong tiệm, gọi lớn tiếng nhưng không ai trả lời, đi sâu vào trong thì người dân bàng hoàng phát hiện chị Yến nằm bất động trên tấm nệm đặt giữa phòng, khi kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Hiệp Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thông báo lên cấp trên.

Để làm rõ cái chết của chị Yến, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch để xử lý. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện trên cổ nạn nhân có vết hằn bất thường, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Theo thông tin của Báo Công An TPHCM, nghi phạm trong vụ án là Lưu Văn Hải, bạn trai của nạn nhân. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Được biết, chị Yến đã có gia đình, chồng là anh Trần Minh Trọng (29 tuổi), có một con gái 4 tuổi. Còn Hải đã có vợ nhưng đã ly hôn vào tháng 4/2016. Đến giữa 2017, Hải và Yến có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng khoảng một tuần nay, chị Yến đột nhiên chủ động nói lời chia tay.

Nghi phạm Hải tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Nghi ngờ nhân tình có người đàn ông khác nên khiến Hải tức giận, khoảng 11 giờ trưa ngày 15/11, Hải đến tìm chị Yến và hai người xảy ra mâu thuẫn trong phòng ngủ. Người đàn ông này đã dùng vũ lực đẩy chị Yến ngã xuống tấm nệm giữa phòng rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Thấy người tình đã chết, Hải khóa cửa ra ngoài, sau đó quay lại lấy thuốc ngủ uống với ý định tự tử...

Nhưng khoảng 2 giờ đồng hồ sau, Hải lại tỉnh giấc rồi trở về phòng trọ trốn cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

PD (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/doi-chia-tay-thieu-phu-bi-bop-co-den-chet-bang-hoang-truoc-loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-nhan-tinh-roi-than-nhien-nam-ngu-ben-canh-133467.html