Đội bóng xứ Quảng leo núi tìm trầm

Hai mùa liên tiếp gần đây, CLB Quảng Nam đều đánh bại HAGL ngay tại Pleiku, chuyến trở lại Phố núi chiều nay họ càng khát thắng hơn bao giờ hết vì đã ở tận đáy bảng xếp hạng, không còn đường lùi. Tuy nhiên, 3 điểm tại Pleiku lần này chẳng khác leo núi tìm trầm khi đến giờ đội bóng xứ Quảng vẫn chưa biết thắng trên sân khách, trong khi HAGL không chỉ bất bại mà đã giành đến 3 chiến thắng trong 4 trận đấu trên sân nhà và chỉ mới để thủng lưới đúng 1 lần.

Quảng Nam phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn phải xuống hạng

Quảng Nam phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn phải xuống hạng

Lại một chuyến đi lành ít dữ nhiều cho Đinh Thanh Trung và đồng đội. Niềm vui “thay tướng đổi vận” của CLB Quảng Nam quá ngắn ngủi. Thay HLV Vũ Hồng Việt, tân HLV Đào Quang Hùng lập tức mang về chiến thắng đầu tay trước SLNA nhưng rồi sau đó nhận ngay gáo nước lạnh trên sân Nam Định, trở lại cầm “đèn đỏ”.

Trong khi đó, 13 điểm, hạng 6 là thành tích tốt nhất của HAGL sau 9 vòng đấu kể từ khi “những đứa trẻ bầu Đức” được “ra ràng” ở V.League. Đặc biệt, mỗi khi trở về sân nhà quen thuộc, Tuấn Anh, Văn Toàn… luôn như cá gặp nước, chơi thanh thoát hẳn để phát huy lối đá sở trường. Không chỉ vậy, hàng thủ của HLV Lee Tae-hoon với cặp trung vệ Damir - Trọng Sáng cùng tiền vệ phòng ngự Kelly đã chơi tốt hẳn lên, 3 trận vừa qua chỉ để thủng lưới 1 bàn. Bầu không khí Phố núi lại đang phấn chấn với sự xuất hiện của Anh Đức, dù chưa thể ra sân nhưng cũng mang đến làn gió mới mát mẻ.

Trong bối cảnh và tương quan ấy giữa 2 đội, có rải muối, gạo tại sân Pleiku có lẽ CLB Quảng Nam cũng chỉ cầu may mắn cho 1 điểm.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/doi-bong-xu-quang-leo-nui-tim-tram-3012983/