Đội bóng Thái Lan xuất gia sau 9 ngày đi tu tưởng nhớ thợ lặn thiệt mạng

11 cầu thủ nhí đội bóng Thái Lan hôm nay 4/8 đã làm lễ xuất gia để trở về cuộc sống bình thường sau 9 ngày tu tập tại chùa để tưởng nhớ cựu đặc nhiệm từng thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu.

Khoảng 300 người hôm nay đã có mặt tại chùa Wat Phra That Doi Tung tại huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai để chứng kiến lễ xuất gia của 11 cầu thủ của đội bóng nhí Lợn Rừng. (Ảnh: AFP)

Các thành viên của đội bóng nhí Thái Lan đã cạo đầu, mặc áo nâu và vào chùa tu tập trong 9 ngày để tưởng nhớ cựu đặc nhiệm hải quân Thái Lan Saman Gunan - người đã thiệt mạng khi tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng khỏi hang Tham Luang hồi tháng 7. (Ảnh: AFP)

11 cầu thủ nhí bắt đầu đi tu trong chùa từ ngày 25/7. Chỉ có một thành viên duy nhất trong đội bóng không vào chùa là Adul Sam-on do không theo đạo Phật. (Ảnh: AFP)

Các thành viên trong đội bóng đã cùng cúi đầu cầu khấn khi các nhà sư làm lễ trong chùa. (Ảnh: AFP)

Trong thời gian tu tập, các cầu thủ đã dành thời gian thiền, cầu nguyện và dọn dẹp nhà chùa. (Ảnh: AFP)

Các cầu thủ đã trả lại áo cho nhà chùa trước khi trở về cuộc sống bình thường. Huấn luyện viên Ekapol Chanthawong vẫn tiếp tục giữ lại chiếc áo này vì muốn tu tập thêm một thời gian nữa. (Ảnh: AFP)

Cha mẹ và người thân của các cầu thủ nhí đều mặc áo trắng khi tới dự lễ xuất gia tại chùa. Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy tinh thần của các cầu thủ vẫn ổn định và thoải mái sau thời gian tu tập tại chùa. (Ảnh: AFP)

12 cầu thủ trong độ tuổi 11-16 và huấn luyện viên 25 tuổi (mặc áo vàng) của đội bóng Lợn Rừng mắc kẹt trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai từ ngày 23/6 do nước lũ. Đội cứu hộ tìm thấy họ 9 ngày sau đó và phải mất thêm hơn 1 tuần để giải cứu cả đội ra ngoài an toàn. (Ảnh: AFP)

Theo dantri

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/doi-bong-thai-lan-xuat-gia-sau-9-ngay-di-tu-tuong-nho-tho-lan-thiet-mang-263290.html