Đội bóng Thái Lan gặp mặt truyền thông

Tất cả các thành viên đội tuyển bóng đá thiếu niên Thái Lan – Wild Boars- sẽ có cuộc gặp mặt báo chí lần đầu tiên vào ngày 18/7, và dự kiến sẽ xuất viện vào ngày sau đó. Đến phút chót, các bác sĩ quyết định sẽ cho các thành viên đội bóng được xuất viện trở về với gia đình sớm 1 ngày, vào ngày hôm nay.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd, chương trình sẽ kéo dài 45 phút và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình. Ngoài các thành viên đội bóng Thái Lan và những người liên quan đến việc giải cứu, sẽ có sự xuất hiện của các bác sĩ điều trị, bác sĩ tâm lý, thành viên gia đình và cả Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan SEAL sẽ tham gia.

Thống đốc tỉnh Chiang Rai Prachon Prachsakul cho biết, tất cả đội bóng và huấn luyện viên sẽ nhận được sự hỗ trợ pháp lý của một tổ chức đa ngành mới được thành lập. Thái Lan lo ngại sự quan tâm của truyền thông cũng như nổi tiếng quá nhanh của các cậu bé sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của những chàng trai này. Vì vậy, cuộc gặp mặt với báo chí, phóng viên phải gửi câu hỏi trước, và những câu hỏi đó sẽ được gửi tới các bác sĩ tâm lý trước khi chuyển tới các chàng trai.

12 thành viên đội bóng cùng huấn luyện viên và bác sĩ quân đội Col Pak Loharachun (hàng sau, thứ ba từ phải sang) - người ở lại trong hang với đội bóng sau khi được phát hiện.

Bác sĩ phụ trách sức khỏe cộng đồng Jessada Chokdam cho biết, theo báo cáo gần nhất của các y bác sĩ đang điều trị cho 13 cậu bé và huấn luyện viên Thái Lan , sức khỏe của họ đang tiến triển tốt, tất cả đều đã tăng từ 2-3kg so với ngày mới vào viện. Dự kiến, tất cả các em đều được xuất viện vào ngày 19/7.

Cụ thể, nhóm cậu bé nhập viện đầu tiên, ngày 8/7 đã hoàn thành liệu trình điều trị bằng kháng sinh trong 7 ngày, hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhóm thứ 2 gồm 4 bé trai nhập viện ngày 9/7 cũng có sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường, hình ảnh X quang phổi không có biểu hiện viêm. Nhóm thứ 3 vẫn đang dùng kháng sinh nhưng không có vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng.

Đây là cuộc giải cứu thần kỳ thu hút sự chú ý của dư luận khắp thế giới bởi lòng dũng cảm, sự kiên cường của lực lượng cứu hộ vượt qua rất nhiều khó khăn với địa hình hang động đầy thử thách. Cuộc giải cứu cũng làm nức lòng biết bao người dõi theo câu chuyện gặp nạn hiếm có của những cậu bé mới 11-16 tuổi ở đất nước xứ sở chùa Vàng.

Ngày 23/6, sau khi tập luyện thể thao và để kỷ niệm dịp thành lập đội bóng thiếu niên, tất cả đội bóng đá gồm 12 cậu bé từ 11-16 tuổi và 1 huấn luyện viên 25 tuổi đã đi vào hang Tham Luang, ở Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan mặc cảnh báo không được đi vào khu vực này bên ngoài. Khoảng 3 giờ chiều, một nhân viên tại Công viên Quốc gia Tham Luang – phát hiện có 11 chiếc xe đạp để ở lối vào hang, và ngay lập tức đã tiến hành điều tra. Nhiều phụ huynh của các em sau đó cho biết, họ không thể liên hệ được với con trai mình. Cảnh sát đã nhận được thông báo về sự mất tích của đội bóng vào lúc 10 giờ đêm ngày 23/6. Cuộc tìm kiếm bắt đầu diễn ra từ lúc 1 giờ sáng ngày 24/6. Sau 9 ngày tìm kiếm và huy động mọi lực lượng, kể cả các lực lượng cứu hộ hang động từ nhiều quốc gia trên thế giới, 2 thợ lặn người Anh đã tìm thấy vị trí của đội bóng đang ở trên một khối đá trong hang, cách miệng hang 4km, nằm sâu dưới mặt đất từ 800m - 1km. Đội bóng đã được chia thành 3 nhóm và được đưa ra khỏi hang trong các ngày 8, 9, 10.

Hải Yến

(Theo Bangkok Post)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/doi-bong-thai-lan-gap-mat-truyen-thong-n146445.html