Đội bóng Thái Lan lần đầu nói về những ngày mắc kẹt trong hang

Cả đội bóng đều biết bơi, một cậu bé nghĩ về cơm rang trong những ngày nhịn đói trong hang... là những thông tin được đội bóng nhí Thái Lan chia sẻ trong cuộc họp báo đầu tiên tối 18.7.

Đội bóng nhí Thái Lan trong cuộc họp báo tối 18.7. Ảnh: Guardian.

Trong cuộc họp báo, Ake - HLV đội Lợn hoang khẳng định, cả nhóm bị mắc kẹt trong hang Tham Luang do nước mưa trên đường trở quay ra. Anh nhớ lại, ban đầu cả đội thay phiên nhau đào bùn để tìm một chỗ an toàn và uống nước sạch từ các vách hang, nước rất sạch. Anh động viên các cậu bé đừng sợ, nước sẽ rút vào ngày mai.

Anh cho biết, cả đội không biết nước dâng đến mức nào. Ở trong hang, một cậu bé đã lo lắng hỏi: "Có phải chúng ta bị lạc không?". HLV Ake trấn an, họ không bị lạc và có thể ra ngoài bằng dây thừng. Khi nhận ra đã bị mắc kẹt trong hang, một cậu bé nói rằng cậu nghĩ ngay tới mẹ mình.

Theo HLV Ake, nghĩ là có lối thoát ra khỏi hang nên họ di chuyển về phía sau. Họ nghe thấy tiếng nước dâng lên tới gần 3m trong lúc chờ đợi được cứu và không thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.

Anh cũng làm rõ thông tin cả đội không biết bơi. Anh nói: "Tất cả chúng tôi đều biết bơi. Thông tin chúng tôi không biết bơi là không chính xác. Sau khi đá bóng, chúng tôi đều tham gia các hoạt động bơi lội".

Giải đáp câu hỏi lý do đi vào hang cùng nhau. HLV Ake cho biết, tất cả các thành viên đều đồng ý đi vào hang. "Chúng tôi chưa bao giờ vào trong hang nhưng đã đăng về nó trên Facebook", Ake nói, đồng thời làm rõ họ vào hang không phải vì sinh nhật Nite (1 thành viên đội bóng - PV).

Cũng trong cuộc họp báo này, khi được hỏi: "Các cháu nghĩ gì khi đói?", một cậu bé nói rằng, cậu nghĩ về cơm rang. Một cậu bé nói rằng, trong hang họ không có thức ăn, chỉ uống nước.

Kể về khoảnh khắc khi cả đội được các thợ lặn Anh tìm ra, cầu thủ nhí Dul cho biết, các cậu bé nghe thấy ai đó nói và lắng nghe, thoạt đầu không tin nổi có bất cứ ai ở đó. Mick là người đã soi đèn vào các thợ lặn Anh đầu tiên. Khi thợ lặn nổi lên và nói “xin chào”, cả đội rất ngạc nhiên vì đó không phải người Thái.

“Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu” – Dul kể lại và cho biết, khi đó cậu trả lời “chúng cháu ổn”. Huấn luyện viên Ake là người giục Dul dịch những gì các thợ lặn Anh nói và Dul nhắc cả đội kiên nhẫn.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/doi-bong-thai-lan-lan-dau-noi-ve-nhung-ngay-mac-ket-trong-hang-619474.ldo