Đội bóng nhí Thái Lan xuống tóc đi tu

Phần lớn các thành viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan mới được cứu thoát khỏi hang động Tham Luang, đã tham gia vào buổi lễ xuống tóc và nhận pháp phục để vào chùa tu tập trong hôm 24/7, một động thái nhằm vinh danh các đội cứu hộ đã giúp họ thoát nạn.

Các thành viên đội bóng nhí tham gia một nghi thức đạo Phật trong sáng hôm thứ Ba. (Nguồn: CNN).

11 trong tổng số 12 thành viên của đội bóng "Wild Boars", những người từng bị mắc kẹt suốt hơn 3 tuần lễ trong hệ thống đường hầm hang động Tham Luang, đã tham gia một buổi lễ đầu tiên trong sáng thứ Ba, và một buổi lễ thứ hai trong chiều cùng ngày để bắt đầu tu tập tại chùa.

Được biết hành động trên được nhóm thực hiện nhằm tưởng nhớ Thiếu tá Saman Kunan, cựu thành viên đặc nhiệm SEAL Thái Lan, người đã thiệt mạng trong lúc tham gia chiến dịch cứu hộ đội bóng vào hôm 6/7 vừa qua. Trước đó, một đồng đội của ông, Adul Sam-on, đã làm lễ cầu nguyện ở một nhà thờ địa phương.

Sau buổi lễ xuống tóc, làm lễ nhận áo tu để trở thành chú tiểu, các thành viên đội bóng nhí sẽ bắt đầu đi tu trong 9 ngày tại các tu viện khác nhau. Họ sẽ học thiền, tụng kinh và dọn dẹp nhà chùa cho đến ngày 3/8.

Cá thành viên của đội bóng "Wild Boars" mới chỉ được xuất viện từ hồi tuần trước, sau khi được cứu thoát khỏi hang động ngập nước nhờ đội thợ lặn chuyên nghiệp quốc tế, dưới sự theo dõi sát sao của toàn thế giới. Đội bóng này đã rời khỏi nhà vào hôm 23/6, và mất tích suốt 10 ngày, trước khi được phát hiện đang mắc kẹt trong hang Tham Luang.

2 trong số các thành viên tham gia cứu hộ, hai thợ lặn người Australia Craig Challen và Richard Harris, đã được chính phủ nước này trao huy chương Ngôi sao Dũng cảm trong một sự kiện tổ chức trong hôm 24/7.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/doi-bong-nhi-thai-lan-xuong-toc-di-tu-tintuc410906