Đội bóng nhí Thái Lan: Xúc động khoảnh khắc mẹ được ôm con trong vòng tay

Mẹ một cầu thủ nhí đội bóng Thái Lan vừa chia sẻ niềm hạnh phúc tột cùng khi lần đầu được phép ôm con trai trong vòng tay sau khi các cậu bé được cứu khỏi hang Tham Luang.

Hai cầu thủ nhí đội bóng Lợn Hoang trong bệnh viện

Theo Asia One, mẹ của cậu bé Prachak "Note" Sutham, cầu thủ nhí thuộc đội bóng Lợn Hoang chia sẻ, hôm nay (13.7) cô đã lần đầu được phép thăm trực tiếp và ôm con trai trong vòng tay mình sau nhiều ngày con cùng các thành viên khác được cách ly để kiểm tra sức khỏe ở Chiang Rai Prachanukroh ngay khi được cứu thoát khỏi hang Tham Luang.

Mẹ Sutham cho biết, cô rất vui và hạnh phúc trong khoảnh khắc lần đầu được ôm con trong vòng tay mình. Cô chia sẻ, con trai mình khỏe mạnh và một bác sĩ nói với cô rằng, cậu bé có thể được phép xuất viện về nhà trong tuần tới.

12 cầu thủ nhí Thái Lan và huấn luyện viên của họ được cứu thoát khỏi hang động Tham Luang bị ngập nặng ở tỉnh Chiang Rai sau 2 tuần mắc kẹt đã đạt được những kết quả khả quan trong việc hồi phục thể chất và tinh thần tại Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh, Tổng thanh tra Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, Thongchai Lertwilairattapong cho biết hôm nay (13.7)

Các cậu bé đội bóng nhí Thái Lan nằm điều trị trong bệnh viện

Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Chaiwet Thanapaisan cho biết thân nhân của các cậu bé được phép đến thăm con với điều kiện phải đeo mặt nạ và rửa tay trước và sau khi đến thăm.

Ông cũng nói thêm rằng, 4 cậu bé đầu tiên được cứu khỏi hang Tham Luang không bị sốt, có thể ăn bình thường , có thị lực bình thường trong khi 2 cậu bé ở nhóm thứ 2 có dấu hiệu bị viêm phổi nhưng phản ứng tốt với phác đồ điều trị, có kết quả chụp X quang phổi bình thường và không bị nhiễm trùng máu.

Trong khi đó, 5 người được cứu cuối cùng bị sốt nhẹ. Người có dấu hiệu viêm phổi đang hồi phục và ba người bị nhiễm trùng tai giữa phản ứng tốt với phác đồ điều trị.

Tất cả đều được điều trị kháng sinh kéo dài một tuần. Ngoài ra, bệnh viện cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc và tham vấn về tinh thần cho các cầu thủ nhí mặc dù tất cả họ dường như không bị căng thẳng hay lo lắng về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, quá trình tư vấn sẽ được tiếp tục sau khi đội bóng Thái được ra bệnh viện.

Trước đó, khi các cầu thủ nhí còn trong giai đoạn cách ly đề phòng lây nhiễm bệnh, các bậc cha mẹ chỉ có thể nhìn con qua một lớp kính ngăn cách tại bệnh viện.

Hình ảnh trong đoạn video trên CNN cho thấy các cậu bé được tập trung trong một phòng, mỗi cậu nằm một giường, mang khẩu trang và áo choàng y tế, vẫy tay chào cha mẹ qua lớp cửa kính.

Nhiều người đã bật khóc khi nhìn con mình qua lớp kính. Nói với CNN sau khi rời bệnh viện, anh Tanawat Viboonrungruang, cha cậu bé 11 tuổi Titun, nói anh nhẹ lòng khi thấy con trai vẫn khỏe mạnh trong bệnh viện, rằng anh rất muốn vào ôm con nhưng phải cố kiềm lại.

“Tôi khóc, mọi người đều khóc. Tôi muốn nói lời cám ơn đến những người đã chịu vất vả, hiểm nguy để cứu con tôi, tái sinh nó lần nữa, mang lại cho nó một cuộc sống mới” - anh Tanawat nói trong nước mắt.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/doi-bong-nhi-thai-lan-xuc-dong-khoanh-khac-me-duoc-om-con-trong-vong-tay-894545.html