Đội bóng nhí Thái Lan kỷ niệm 1 năm bị kẹt trong hang Tham Luang

Vào thời điểm này đúng một năm trước, đội bóng nhí của Thái Lan với cái tên 'Lợn rừng' đã khiến cả thế giới phải nín thở dõi theo khi bất ngờ bị mắc kẹt trong hang Tham Luang. Sau gần một tháng nỗ lực giải cứu, 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên đã may mắn được cứu sống. Đúng một năm sau, ngày 24/6, đội bóng 'Lợn rừng' đã trở lại hang Tham Luang tham gia một nghi lễ Phật giáo nhằm kỷ niệm sự kiện đặc biệt này và tưởng nhớ cựu lính đặc nhiệm Hải quân Thái Lan Xa-man Gu-nan đã hi sinh trong chiến dịch giải cứu đội bóng.Huấn luyện viên đội bóng Ekapol Chanthawong: 'Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chiến sĩ Sam. Không có anh, chúng tôi đã không còn sống tới ngày hôm nay'.Chị Waleeporn Kunan, vợ cựu lính đặc nhiệm Samarn Kunan: 'Anh ấy vẫn mãi trong tim tôi. Các cầu thủ đội bóng đã đối xử rất tốt với tôi và đến nay họ vẫn vậy'.

Các thành viên đội bóng đã thực hiện nghi thức cầu siêu, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn trước sự hy sinh và tinh thần quả cảm của cựu quân nhân Samarn Kunan.

Một ngày trước đó, toàn đội bóng đã tham gia giải chạy từ thiện với sự tham gia của 5.000 người chạy bộ kỷ niệm sự kiện đặc biệt này.

Ngày 23/6/2018, đội bóng "Lợn rừng" gồm 12 thành viên trong độ tuổi từ 11-16 và một huấn luyện viên 25 tuổi đã đi vào hang Tham Luang và bị mắc kẹt do mưa lớn. 10 ngày sau đó, đội bóng đã được tìm thấy ở địa điểm cách cửa hang 4 km. Cuộc giải cứu các thành viên đội bóng đã diễn ra liên tục suốt gần 1 tháng trong điều kiện vô cùng khăn, bởi lòng hang rất hẹp và hoàn toàn bị ngập nước. Điều kiện khắc nghiệt đã khiến một cựu đặc nhiệm hải quân Thái Lan thiệt mạng. Tuy nhiên, chiến dịch cứu hộ đã kết thúc thành công vào tối 10/7/2018.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/doi-bong-nhi-thai-lan-ky-niem-1-nam-bi-ket-trong-hang-tham-luang