Đội bóng Báo CAND giành Cúp vô địch Giải Trung Thành 2019

Chiều 16-6, tại Sân bóng đá Mỹ Đình, trận chung kết Giải Bóng đá các Cơ quan thông tấn báo chí tranh Cúp Trung Thành lần thứ VII/2019 giữa đội bóng Báo Công an nhân dân (CAND) và Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đã diễn ra sôi nổi, kết thúc trong sự hào hứng, vui vẻ dành cho những người làm báo.

Trước đó, chiều 15-6, tại hai trận đấu bán kết giữa đội bóng Báo CAND - Báo Pháp luật và Xã hội (PL&XH); Báo QĐND – Báo Nông thôn ngày nay (NTNN) đã diễn ra hết sức quyết liệt.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn đội bóng Báo PL&XH nhưng phải đến hiệp hai, từ những sai lầm hàng thủ đội bạn, đội bóng Báo CAND mới tận dụng được và khai thông thế bế tắc, giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đội bóng tham dự giải.

Tại trận đấu bán kết 2 cùng giờ giữa Báo QĐND và Báo NTNN. Đúng như dự đoán của nhiều người đây sẽ là một trận đấu rất quyết liệt bởi hai đội bóng có tương quan lực lượng rất đồng đều.

Bất chấp việc đội bóng Báo NTNN đang chơi rất hay, là nhà đương kim vô địch mới đây của Giải bóng đá Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt lần thứ 11 năm 2019, đội bóng Báo QĐND vẫn triển khai lối chơi tấn công nhanh, đáp trả bằng những tình huống ăn miếng trả miếng sòng phẳng.

Kết quả cả hai hiệp đấu, sau những pha bóng vây hãm khung thành sôi nổi không có bàn thắng, hai đội bất phân thắng bại và bước vào loạt penalty đầy may rủi. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về đội bóng Báo QĐND.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Cúp vô địch cho đội giành giải Nhất - Báo Công an nhân dân.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND cùng các đại biểu, đội bóng vô địch Cúp Trung Thành 2019 - Báo Công an nhân dân.

Trở lại với trận chung kết giữa hai đội bóng đầy duyên nợ Báo CAND và Báo QĐND. Có thể nói, đây là trận đấu rất thú vị bởi hai đội bóng này rất hiểu lối đá của nhau, đã từng gặp nhau tại rất nhiều giải đấu cũng như các trận giao hữu. Ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, một bầu không khí sôi động khắp sân đã được tạo ra bởi sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên hai đội. Kết thúc hiệp 1, dù rất nhiều cơ hội đã được tạo ra từ hai phía nhưng cả hai đội vẫn rời sân với tỉ số 0-0, bỏ lỡ những cơ hội đầy tiếc nuối khi không cụ thể được bằng bàn thắng.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao giải Nhì và phần thưởng 7 triệu đồng tặng đội bóng Báo Quân đội nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao giải Nhì và phần thưởng 7 triệu đồng tặng đội bóng Báo Quân đội nhân dân.

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao giải Vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất Giải.

Bước vào hiệp 2, ngay từ đầu trận, hai đội đã đẩy nhanh lối chơi ban bật ngắn, và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn, chốt hạ cuối cùng mới giúp hai đội giữ sạch lưới. Kết thúc hai hiệp đấu, bỏ lại hàng loạt các pha bóng đẹp, gây cấn, mãn nhãn người xem, hai đội bước vào loạt đá penalty đầy may rủi. Kết quả cuối cùng, đội bóng Báo CAND đã chiến thắng với tỷ số 5-4, qua đó giành ngôi vô địch của Giải đấu…

Tại buổi lễ trao giải, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Cúp cùng phần thưởng 10 triệu đồng tặng đội bóng Báo CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao giải Nhì và phần thưởng 7 triệu đồng tặng đội bóng Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao giải Vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất Giải...

Một số tình huống phản công gây cấn trong trận đấu giữa hai đội Báo CAND và Báo QĐND.

Cũng tại buổi lễ, ông Phí Ngọc Chung, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Foods đã gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí đã tham dự giải và bày tỏ niềm vinh dự khi được là đơn vị nhiều năm cùng chung tay xây dựng giải đấu; đồng thời hứa sẽ quan tâm nhiều hơn nữa để xây dựng giải đấu ngày một chuyên nghiệp, tạo sân chơi lành mạnh cho các cán bộ, công nhân viên công tác tại các cơ quan báo chí...

Ban Tổ chức trao giải Ba, Tư tặng các đội Báo Nông thôn ngày nay và Báo Pháp luật và Xã hội.

Nhìn lại chặng đường tới với trận chung kết của hai đội bóng Báo CAND và Báo QĐND, cũng như xuyên suốt qua các trận bóng đá của giải năm nay và những năm trước, có thể dễ dàng nhận thấy Giải Bóng đá các Cơ quan thông tấn báo chí tranh Cúp Trung Thành ngày càngđược Ban Tổ chức quan tâm, điều hành bài bản, các cầu thủ tham gia thi đấu với tinh thần cao thượng. Đã có những trận đấu, những phút giây vô cùng quyết liệt trên sân cỏ, nhưng ngay khi tiếng còi chung cuộc cất lên, nụ cười là điều đầu tiên dễ dàng bắt gặp trên môi những cầu thủ.

Sau mỗi trận đấu, sẽ có đội thắng, có đội thua, nhưng không sao, hơn hết tất cả với các cầu thủ, họ đều mong muốn và xây dựng Giải đấu trở thành một sân chơi bổ ích thật sự, là nơi giảm tải những căng thẳng mệt mỏi thường ngày và thông qua môn thể thao Vua mọi người được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm làm báo...

Cảm ơn Công ty Trung Thành, nhà tài trợ, đơn vị đã đồng hành nhiều năm tổ chức giải đấu, với nỗ lực gắn kết, tạo sân chơi lành mạnh, giao hữu cho các cầu thủ, những người làm báo.

X.Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/doi-bong-bao-cand-gianh-cup-vo-dich-giai-trung-thanh-2019-549480/