Đội binh trâu có một không hai trong lịch sử Việt Nam

Biết Thiên Hộ Dương là người tài, nghĩa sĩ Đồng Tháp Mười đứng dưới cờ ông rất đông. Có một người dẫn đến hàng trăm con trâu rừng đã được thuần phục để tham gia chiến trận.

 Thiên Hộ Dương tên thật Võ Duy Dương (1827-1866), là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp làm chấn động vùng Đồng Tháp Mười những năm 1862-1866. Người đời thường nhắc đến ông qua biệt tài dùng trâu đánh trận.

Thiên Hộ Dương tên thật Võ Duy Dương (1827-1866), là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp làm chấn động vùng Đồng Tháp Mười những năm 1862-1866. Người đời thường nhắc đến ông qua biệt tài dùng trâu đánh trận.

Từ thuở nhỏ Võ Duy Dương đã là một cậu bé sáng trí, khỏe mạnh, giỏi võ nghệ. Khi cha qua đời, Dương phải đi chăn trâu để sinh sống. Khi Pháp đánh Nam Kỳ, ông đứng lên chiêu mộ hào kiệt chống ngoại xâm. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông mộ được gần 1.000 người. Ảnh: TTXVN.

Tương truyền, trong một lần diễn tập ở bờ kênh, ông cưỡi trâu từ dưới nước vượt lên bờ và các nghĩa binh cố sức ngăn cản. Ông thúc trâu tả xông hữu đột, gạt phăng hết khí giới của họ bằng những đường roi mạnh mẽ, khiến mọi người đều thán phục. Ảnh: TTXVN.

Võ Duy Dương là người tài, nghĩa sĩ Đồng Tháp Mười đứng dưới cờ ông rất đông. Có một người dẫn đến hàng trăm con trâu rừng đã được thuần phục. Ôngđiều khiển trâu bằng tiếng mõ, cứ theo tiếng mõ đàn trâu biết tiến, thoái, hay quỳ xuống.">

Biết Võ Duy Dương là người tài, nghĩa sĩ Đồng Tháp Mười đứng dưới cờ ông rất đông. Có một người dẫn đến hàng trăm con trâu rừng đã được thuần phục. Ông điều khiển trâu bằng tiếng mõ, cứ theo tiếng mõ đàn trâu biết tiến, thoái, hay quỳ xuống.

Thiên Hộ Dương đã tiếp nhận nghĩa sĩ này và giao cho anh ta chỉ huy một trận đánh. Trong trận này, đội quân trâu tuân theo tiếng mõ của anh ào ạt xông vào đội hình bọn giặc. Giặc trở tay không kịp chạy tán loạn. Rồi theo tiếng mõ, đàn trâu chia làm hai toán rượt theo giặc.

Khi giặc bắn trả, đàn trâu cũng biết nghe theo tiếng mõ mà tản ra để tránh đạn, vì vậy mà số trâu bị thương không đáng kể, còn quân giặc thì hoảng loạn, tan rã hàng ngũ. Sau trận đánh thắng lợi này, Thiên Hộ Dương đã phong cho nghĩa sĩ chỉ huy đội quân trâu là Ngưu quân Thượng tướng.

Thiên Hộ Dương mất năm 1866 khi đang ra Huế để cầu viện triều đình và liên lạc với nghĩa sĩ miền Trung nhằm gây dựng lại lực lượng. Người dân tại Gò Tháp (Đồng Tháp) đã lập đền thờ để tưởng nhớ ông. Ngày nay, ngôi đền là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ảnh: Bảo tàng Đồng Tháp.

Theo T.B/Báo Tri thức & Cuộc sống

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/doi-binh-trau-co-mot-khong-hai-trong-lich-su-viet-nam/20210516095420478