Đời bi kịch của mỹ nhân nóng bỏng, tiêu hoang khiến hai tỷ phú phá sản

Nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân những năm 80, nhưng Chương Tiểu Huệ có lối sống xa hoa, tiêu tiền như nước và khiến hai tỷ phú từng bị phá sản.

Nói đến những mỹ nhân nổi tiếng nhất Hong Kong những năm 80 của thế kỷ XX, chắc hẳn không thể không nhắc đến Chương Tiểu Huệ sinh năm 1963 trong gia đình giàu có tại Hong Kong.

Trong làng giải trí Hong Kong, bà được mệnh danh là “đệ nhất hồng nhan họa thủy”, từng có cuộc sống như bà hoàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết, Chương Tiểu Huệ giàu từ trong trứng, cô được sinh ra trong gai đình giàu có, bố mẹ cưng chiều, từ nhỏ cô loạt hàng hiệu đắt tiền như LV, Chanel, Hermes… còn xa lạ với các mxy nhân trên thế giới thì đã không còn xa lạ với cô. Năm 18 tuổi, cô có chuyên gia riêng lo về phần thiết kế trang phục riêng cho mình.

Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng là mỹ nhân với nhan sắc khó cường, cô còn nổi danh là mỹ nhân ham tiền, coi trọng tiền bạc.

Cuộc hôn nhân đầu tiên năm 21 tuổi với diễn viên "Tân Dòng sông ly biệt "– Khâu Chấn Hải kết thúc chóng vánh. Lý do được được ra bởi Khâu Chấn Hải không đủ sức đáp ứng mức độ tiêu tiền ‘như nước’ của người vợ trẻ.

Sau đó ít lâu, cô kết hôn với Chung Trấn Đào. Trong những năm đầu hôn nhân, Chung Trấn Đào rất yêu chiều Chương Tiểu Huệ và không tiếc tiền cho cô mua sắm thỏa thích. Cặp đôi có hai người con chung, 1 trai và 1 gái là Chung Gia Tuấn và Chung Gia Tình.

Những năm 1990 cô thường “rút két” của ông xã Chung Trấn Đào khoảng 300.000- 600.000 NDT để mua sắm. Người đẹp từng có phát ngôn gây sốc về thời trang khiến nhiều người phải đứng hình: “Cơm có thể không ăn, nhưng một ngày không thể không mua một chiếc áo”.

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 xảy ra khiến Chung Trấn Đào trở tay không kịp khi vay mượn nhiều nơi để đầu tư vào bất động sản. Lúc này, hóa đơn mua sắm hàng hiệu của Chương Tiểu Huệ liên tiếp gửi khiến ca sĩ họ Chung lao đao và phải tuyên bố phá sản với số tiền nợ lên tới 250 triệu đô la Hồng Kông.

Vì vậy không lâu sau đó, có tin rằng, Chung Trấn Đào đã đuổi cô ra khỏi nhà vì thói lăng loàn, tiêu tiền như rác.

Để trả thù nỗi hận này, Tiểu Huệ đã vơ vét hết tài sản khiến cho Chung Trấn Đào lâm vào cảnh phá sản kèm theo lời thách thức: “Không có anh vẫn đầy đàn ông xếp hàng đợi nuôi tôi”. Sự việc từng khiến nam ca sĩ suýt nhảy lầu tự tử.

Sau đó, cô đi quyến rũ một đại gia Hồng Kông Trần Diệu Mẫn bất chấp việc ông ta đã có gia đình. Cô cũng bỏ lại hai con cho chồng nuôi để đến sống với nhân tình. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng bỏ rơi đại gia này khi công tuyên bố phá sản vào năm 2002.

Sau khi chia tay người tình họ Trần, Chương Tiểu Huệ vẫn hẹn hò với nhiều người ông trẻ, thậm chí là cả các anh chàng ngoại quốc. cô bị các con từ mặt, không gặp gỡ và liên lạc.

Bẵng đi một thời gian, người ta bắt gặp cô khi đã 53 tuổi đang mua kính ở một cửa hàng kính bình dân bên đường và chọn cho mình một chiếc kính lão.

Theo một số nguồn tin, hiện cô đã ăn chay niệm phật và mong muốn được gặp lại các con.

An Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/giai-tri/sao-ngoai/doi-bi-kich-cua-my-nhan-nong-bong-tieu-hoang-khien-hai-ty-phu-pha-san-d111504.html