ĐỌC VÀ VIẾT VỀ 'CUỘC SỐNG CỦA TÔI'

Một khảo sát về 1.200 người giàu nhất thế giới đương đại cho thấy: Điểm chung của họ là đọc sách rất nhiều. Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett... đều là những người đọc sách rất chăm chỉ và có hệ thống. Không phải ai đọc nhiều sách cũng thành công, nhưng những người thành công đều rất chăm đọc sách.

Lênin nói: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản”.

Đảng ta là đảng cầm quyền, để cầm quyền bền vững thì một trong rất nhiều việc phải làm là giáo dục rộng rãi để nhân dân hiểu đúng về Đảng. Công việc này phải tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp. Thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, có quá nhiều thứ hấp dẫn công chúng khiến cho văn hóa đọc bị ảnh hưởng. Xu hướng đọc sách giảm sút thì đọc sách về Đảng cũng giảm sút. Đó là một nguy cơ thực sự. Nếu không có giải pháp cho vấn đề này thì việc người dân, nhất là thanh niên sẽ thiếu hiểu biết về Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng cảnh báo về hiện tượng “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị”, mà một trong những nguyên nhân của vấn đề đó là vì người dân ít đọc sách, báo về Đảng.

 Ảnh minh họa. TTXVN.

Ảnh minh họa. TTXVN.

Rõ ràng, để cầm quyền bền vững, Đảng cần lãnh đạo và tổ chức việc đọc sách về Đảng.

Sách về Đảng hiện nay rất nhiều, không chỉ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật mà gần như tất cả nhà xuất bản khác trong cả nước cùng một số nhà xuất bản nước ngoài đều có ấn phẩm về Đảng. Nội dung sách về Đảng cũng rất phong phú, hấp dẫn vì Đảng lãnh đạo toàn diện, lĩnh vực nào cũng có sách về Đảng. Nhưng thời kỳ hiện nay, người dân có quá nhiều thứ để đọc, vì vậy, phải có cách quảng bá để công chúng biết đến và tìm đến đọc sách về Đảng. Mặt khác, những người viết sách, làm sách về Đảng cũng phải nhận thấy rằng, phải đổi mới cách viết, cách làm để hấp dẫn công chúng.

“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người/ Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió/ Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin/ Giữa biển khơi biết đâu là bờ/ Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ…” - nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã viết như vậy. Thế hệ người viết trước đây đã có vô vàn tác phẩm về Đảng xuất sắc, hấp dẫn công chúng. Thế hệ người viết hiện nay phải có trách nhiệm kế tục sự nghiệp đó. Công chúng luôn mong chờ những tác phẩm được viết từ những trái tim nhiệt thành yêu Đảng, “còn Đảng, còn mình”.

HỒNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-chu-nhat/doc-va-viet-ve-cuoc-song-cua-toi-618786