Dốc sức về những nơi tang thương cứu trợ người dân vùng bão

Chủ nhật 5.11, chỉ một ngày sau cơn bão số 12, các PV Báo Thanh Niên đã tỏa đi cứu trợ ở hai địa bàn bị thiệt hại nặng nhất của các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho anh Mai Ngọc Thảo

Đau thương Ninh Hòa

TX.Ninh Hòa là địa phương có số người chết trong bão nhiều nhất tỉnh Khánh Hòa. Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa, cho biết: “Số người thiệt mạng do mưa bão trên địa bàn là 13 người. Hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Người dân đang đối mặt nhiều khó khăn nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Chúng tôi vượt qua những đoạn đường còn ngổn ngang để tìm đến nhà cụ Nguyễn Văn Phảnh (74 tuổi, ở xã Ninh Sơn, TX.Ninh Hòa). Cơn bão khiến nhà cụ Phảnh sập hoàn toàn, bức tường nhà đã đè chết ông cụ nghèo khó. Cụ Phảnh có hai người con trai nhưng đều đi làm ăn xa. Cụ ở với một đứa cháu nội là em Nguyễn Minh Thiện (hiện học lớp 11).

“Suốt đêm đến sáng, cả hai ông cháu không ngủ được. Ông thì chốc chốc lại gượng dậy ra khấn vái trước bàn thờ, cầu cho mọi việc an lành. Khoảng 6 giờ sáng, khi ông đang thắp nhang thì gió thổi ầm ầm khiến bức tường bị sập. Em ngồi phòng trong chạy ra thì thấy gạch đè lên đầu, lên người ông”, Thiện bật khóc kể lại.

Bi kịch nhất có lẽ là trường hợp của bà Võ Thị Liên (50 tuổi, ở xã Ninh An, TX.Ninh Hòa). Cách đây hơn 10 năm, chồng bà Liên đã thiệt mạng do mưa lũ. Một mình bà hằng ngày bán bánh canh ngoài chợ nuôi 4 người con ăn học. Năm nay, người con gái đầu của bà Liên đã có gia đình, nhưng bà còn phải lo cho hai người con đang là sinh viên học ở TP.HCM và một người con bị suy thận đang nằm viện. Giờ đây, bão lại cướp đi sinh mạng của bà.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ gia đình bà Võ Thị Liên

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình bà Liên, bà con xóm giềng không cầm được nước mắt. “Khi bão đến, chỉ mình bà Liên ở nhà. Lúc gió giật, tôi nghe tiếng động mạnh, hóa ra nhà bà Liên bị sập. Bà con chạy qua thì thấy gạch đá đè khắp người bà. Quanh đây cũng nhiều nhà bị sập, tốc mái nhưng thảm nhất là nhà bà Liên”, chị Nguyễn Thị Kim Phượng, hàng xóm bà Liên, cho biết.

Chị Phạm Thị Tuyết Trinh (con gái đầu bà Liên) sụt sùi: “Gia đình tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, chia sẻ. Lâu nay mẹ là chỗ dựa cho chị em chúng tôi. Giờ mẹ đi rồi, sắp tới các em tôi đành phải tự lập”.

Với những trường hợp không may bị thiệt mạng trong bão, Báo Thanh Niên đã trao hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Số tiền này do Công ty Duy Lợi đóng góp.

Trong ngày 5.11, PV Thanh Niên cũng đã đến chia sẻ, hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Lê Mạnh Tường (52 tuổi, ở xã Ninh Sơn, TX.Ninh Hòa) và 5 triệu đồng cho gia đình cụ Hà Văn Quý (71 tuổi, ở P.Ninh Hải, TX.Ninh Hòa). Ông Tường tử vong do bị trượt té trong lúc đang chằng chống nhà cửa để phòng chống bão, còn cụ Quý thiệt mạng vì bị nhà đổ sập đè trúng người.

Tan hoang Đông Hòa

Ở một cánh cứu trợ khác, PV Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên đã trao tiền của bạn đọc hỗ trợ khẩn cấp cho những gia đình bị sập nhà ở H.Đông Hòa.

Tại đây, cây cối, nhà cửa tan hoang, xơ xác. Toàn tỉnh Phú Yên có 69 căn nhà bị sập, 12.382 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, nhưng huyện này đã có đến 24 căn nhà bị sập, 8.968 căn nhà bị tốc mái. Cụ bà Lê Thị Thiên (ở xã Hòa Thành) sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp.

Bão đến, con cụ Thiên vừa đưa cụ rời khỏi nhà thì toàn bộ mái ngói sập xuống. Nhìn căn nhà đổ nát, cụ Thiên thở dài: “Giờ tui chỉ mong có căn nhà đàng hoàng để thờ tự người chồng quá cố và sống ổn định trong những năm tháng cuối đời”.

Nhà của anh Mai Ngọc Thảo (ở thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông) cũng bị sập hoàn toàn trong bão. Khi đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên đến trao tiền, gia đình anh Thảo đang thu dọn những gì sót lại của căn nhà. Anh cho biết, khoảng 4 giờ sáng 4.11, thấy căn nhà nghiêng sắp sập nên anh kéo vợ con chạy sang nhà hàng xóm. “Bây giờ không còn nhà nên tôi ở nhờ nhà hàng xóm, tạm thời như vậy rồi tính sau chứ chẳng biết làm sao”, anh Thảo nói.

Gió bão cuốn sập nhà nên sách vở của cháu Mai Ngọc Nhân (7 tuổi, con anh Thảo), học sinh lớp 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Hòa Xuân Đông), bị ướt nhem. Cháu Nhân phải nhặt từng cuốn vở, quyển sách phơi khô để mai còn đến trường. Cạnh đó, nhà của anh Trần Ngọc Minh cũng bị sập. Chị Phạm Thị Chín (vợ anh Minh) đang mang thai sắp sinh. Vợ chồng anh Minh cũng chỉ kịp dìu dắt nhau chạy sang nhà người chị bên cạnh tá túc.

Ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, cho biết chính quyền đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả. “Ngoài việc khắc phục, chúng tôi đang kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ người dân H.Đông Hòa vượt qua khó khăn, khắc phục nhanh nhất, nhất là chỗ ở”. Trong đợt này, Báo Thanh Niên hỗ trợ 24 hộ dân ở H.Đông Hòa bị sập nhà mỗi trường hợp 2 triệu đồng, do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp.

Ảnh: M.A

Ngày 5.11, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thuận và Tổng giám đốc Đặng Thị Kim Oanh của Công ty CP địa ốc Kim Oanh đã trao tượng trưng số tiền 250 triệu đồng cho đại diện Báo Thanh Niên (ảnh) để hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 12 tại H.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo Công ty CP địa ốc Kim Oanh, số tiền trên được trao cho 50 hộ dân, mỗi hộ dân 5 triệu đồng để lợp lại mái nhà đã bị cuốn mất trong bão. Trong những ngày tới, công ty sẽ cùng đại diện Báo Thanh Niên trao trực tiếp cho người dân tại H.Ninh Hòa. (Minh Anh)

Nguyễn Chung - Đức Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/doc-suc-ve-nhung-noi-tang-thuong-cuu-tro-nguoi-dan-vung-bao-897075.html