Dốc sức, đồng lòng giúp dân vùng 'rốn' lũ

Đã gần 1 tuần trôi qua, sau khi trận lũ quét kinh hoàng gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản cho nhân dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục căng mình ở vùng 'rốn' lũ giúp dân khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa mở đường tạm vào Sa Ná. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa mở đường tạm vào Sa Ná. Ảnh: Viết Lam

Nắng lên, nước trên sông, suối của huyện Quan Sơn rút xuống, lực lượng tìm kiếm được chia thành nhiều tổ khác nhau men theo bờ, đào bới những vị trí khả nghi tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích có nguy cơ bị vùi lấp.

Ở trung tâm bản Sa Ná, công tác tháo dỡ nhà cửa đổ sập, dọn dẹp đất bùn… hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trước mắt vẫn khẩn trương được triển khai. Dưới cái nắng oi, trong không khí nồng nặc mùi uế tạp, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang và nhân dân dốc sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ. Mỗi người một việc với mong muốn sớm giúp đồng bào, nhân dân mình vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Biên phòng ghi lại:

Bộ đội và nhân dân địa phương gùi gạo vào Sa Ná đảm bảo lương thực cho người dân. Ảnh: Quang Long

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm bản. Ảnh: Viết Lam

Lực lượng dân quân địa phương tích cực giúp đỡ đồng bào mình khắc phục hậu quả. Ảnh: Quang Long

Đoàn viên, thanh niên địa phương tích cực tham gia bốc vác hàng cứu trợ vào vùng lũ. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia giúp dân tháo dỡ nhà cửa bị đổ sập. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, nhân viên Điện lực Quan Sơn khẩn trương khắc phục hệ thống điện bị hư hỏng do lũ gây ra. Ảnh: Viết Lam

Viết Lam - Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doc-suc-dong-long-giup-dan-vung-ron-lu/