Độc hành đạo chích

“Sức dài, vai rộng” song Nguyễn Anh Thương (1992, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại mắc phải chứng “siêng ăn, nhác làm”. Ngặt nỗi, Tết nhất cận kề nhưng tiền lại không có một xu dính túi nên Thương nghĩ đến việc trộm cắp tài sản để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài. Đắn đo suy nghĩ, nếu trộm tài sản trong nội thị TP Đà Nẵng sẽ dễ bị phát hiện nên Thương “chọn” địa bàn ngoại ô là Q. Ngũ Hành Sơn và TX Điện Bàn (Quảng Nam) để “hành nghề”.

Nguyễn Anh Thương.

Nguyễn Anh Thương.

Tâm đắc với suy nghĩ “chín chắn” của mình, khoảng 18 giờ ngày 2-12-2019, Nguyễn Anh Thương điều khiển xe máy biển số 43H3-2114 đến cửa hàng điện nước trên đường Trần Đại Nghĩa (P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn) mua một kìm cộng lực dài khoảng 1m với mục đích bấm ổ khóa, đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh... trộm cắp tài sản. Sau đó, Thương mang cây kìm cộng lực đi cất giấu ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi đi chơi game. Đến 22 giờ cùng ngày, Thương chạy xe máy lòng vòng trên các tuyến đường thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn và P. Điện Ngọc để tìm các nhà dân, cơ sở kinh doanh, cửa hàng... tắt đèn bên trong, khóa cổng ngoài để đột vòm.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 2-12-2019, Thương phát hiện quán cà-phê 239 của anh Nguyễn Trung Hiếu (1990, thuộc khối phố Câu Hà, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) khóa cổng ngoài, bên trong đèn vẫn còn sáng nên dừng lại để… điều nghiên. Thế nhưng, vào thời điểm này ngoài đường vẫn còn nhiều người qua lại nên Thương tiếp tục đi tìm các địa điểm khác có điều kiện thuận lợi hơn song không phát hiện. Đến 1 giờ ngày 3-12-2019, Thương đi lấy cây kìm cộng lực rồi quay lại quán cà-phê 239 bấm cắt ổ khóa, mở cổng quán cà-phê vào bên trong. Thương tắt đèn trong quán, dùng đèn pin mang theo bật sáng lục tìm tài sản. Sau một hồi lục lọi nhưng không tìm ra tiền, phát hiện chiếc tivi Samsung đang treo trên tường nên đối tượng dùng con dao có sẵn trong quán tháo ốc vít lấy tivi xuống rồi chở về nhà người quen là anh Nguyễn Quốc Huy (1987, trú P. Điện Ngọc) cất giấu.

Đến nhà anh Huy, Thương sực nhớ còn để quên chiếc kìm cộng lực trong quán nên quay lại để lấy. Đến nơi, ngoài việc lấy chiếc kìm cộng lực, Thương “tiện tay” lấy thêm một chiếc máy xay cà-phê rồi điều khiển xe về nhà tại P. Chính Gián (Đà Nẵng). Ngày 4-12-2019, Thương sang nhà anh Huy định mang tivi đi bán thì phát hiện có một số người lạ đến tìm mình nên bỏ trốn.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, được sự vận động của lực lượng Công an, Thương đến CATX Điện Bàn đầu thú về hành vi phạm tội của mình và giao nộp một máy xay cà-phê hiệu NLELEC & MACH.CO. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 1 tivi LED Samsung UA55NU7090K màu đen ở sau bàn thờ Thánh Mẫu trên gác gỗ của nhà anh Nguyễn Quốc Huy. Theo kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự TX Điện Bàn: giá trị tivi và máy xay cà-phê bị Nguyễn Anh Thương lấy cắp là 11 triệu đồng. Qua đấu tranh, Nguyễn Anh Thương, khai nhận: Trước đó, đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn P. Điện Ngọc và các phường Hòa Quý, Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, với tổng tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Trung tá Trần Thế Dũng-Đội trưởng CSHS CATX Điện Bàn, cho biết: CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Anh Thương để tiến hành điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218646_doc-hanh-dao-chich.aspx