Độc giả đội mưa xếp hàng xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Bất chấp thời tiết Hà Nội mưa rét, độc giả vẫn xếp hàng dài chờ đợi để xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân dịp tập truyện mới 'Cảm ơn người lớn' vừa ra mắt.

Buổi giao lưu, tặng chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bắt đầu lúc 8h sáng 9/12 tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm) nhưng ngay từ khoảng 6h sáng đã có độc giả đến xếp hàng chờ.

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ càng khiến cái lạnh của mùa đông càng thêm buốt giá.

Độc giả xếp hành dài trên vỉa hè bất chấp thời tiết Hà Nội rét đậm và có lúc có mưa

Để chuẩn bị cho phương án thời tiết có thể mưa to bất cứ lúc nào, đơn vị tổ chức sự kiện là NXB Trẻ phối hợp với CLB "Đọc sách cùng con" đã chuẩn bị ô và áo mưa để phát cho độc giả đứng xếp hàng.

Bên cạnh đó, phương án phát số thứ tự cho độc giả cũng đã được tính đến nếu thời tiết bất lợi. Rất may, về trưa, mưa tạnh nên phương án này đã không phải triển khai.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong vòng vây của các nhà báo

Đại diện BTC cho biết, không chỉ có những độc giả là học sinh, sinh viên các trường trong nội thành Hà Nội mà còn có cả nhiều bạn từ ngoại thành đến xếp hàng xin chữ ký. Đặc biệt, có những bạn đọc từ Hòa Bình, Thanh Hóa… cũng bắt xe khách đến xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Điều đó cho thấy sức hút của tác giả “Cảm ơn người lớn”.

Ba độc giả vui sướng khi xin được chữ ký của nhà văn

Phải thừa nhận, sự kiện được tổ chức một cách rất bài bản. Độc giả đến sự kiện có bàn riêng để viết thư bày tỏ tình cảm của mình với nhà văn. Các thành viên trong CLB "Đọc sách cùng con" còn tận tình mang bỏng ngô, quẩy đường, bánh mì… phục vụ độc giả đứng xếp hàng.

Thành viên của CLB "Đọc sách cùng con" phát bỏng ngô cho độc giả đứng chờ xin chữ ký

Bên cạnh những cuốn sách như: "Mắt biếc", "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng", "Cây chuối non đi giày xanh", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Cảm ơn người lớn"…; nhiều sản phẩm lưu niệm dễ thương như móc chìa khóa, áo phông, hộp bút gắn với các cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng thu hút được nhiều độc giả sưu tập…

Sách và những sản phẩm lưu niệm dễ thương

Tập truyện “Cảm ơn người lớn” được NXB Trẻ phát hành lần đầu với số lượng 130.000 bản phổ thông, 20.000 bản đặc biệt.

Điều đáng chú ý, cuốn sách được phát hành đồng thời tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới – nơi có nhiều bà con Việt kiều sinh sống. Đó là Praha - Cộng hòa Séc, Berlin - Cộng hòa liên bang Đức (trong khuôn khổ chương trình Sách trẻ tại châu Âu), tại Nhật Bản (nhà sách Kinokuniya – thông qua nhà phát hành FAHASA), Đài Loan -Trung Quốc và tại California - Mỹ.

Bạn đọc viết thư gửi nhà văn

Chia sẻ về tập truyện “Cảm ơn người lớn”, nhà văn Ma Văn Kháng cho rằng, thoạt đầu mới chỉ là vài mẩu chuyện trong sinh hoạt thường ngày ngộ nghĩnh đáng yêu của bốn cô cậu: cu Mùi, cậu Hải cò, cái Tí sún và cái Tủn. Rồi mở rộng dần như một vết dầu loang theo một ngẫu hứng tài tình mà có thêm Hiệp còi, cái Lý, chú Nhiên, ông Hiên, anh Sỏi, bà Ngát, chị Chiêu… thành một bức tranh liên hoàn, một không gian nghệ thuật rộng lớn với một chuỗi các câu chuyện đời phong phú vô cùng thú vị và bất ngờ.

Trong lúc chờ tới lượt, độc giả này chăm chú đọc “Cảm ơn người lớn”

“Thế giới tuổi thơ, một vùng trời bát ngát, một miền đất phong nhiêu, một cõi nhớ thăm thẳm nối liền phóng chiếu tới xa xăm, bỏ ngỏ và đầy ẩn ức. Viết như không viết. Nhẹ như một hơi thở vô tình. Mà mỗi ý tưởng của tuổi thơ tái hiện lọt đến tận tim gan”- nhà văn Ma Văn Kháng nhận xét.

Có độc giả còn mang một chậu cây làm quà tặng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Buổi kí tặng sách kéo dài đến 1h30 chiều mới kết thúc cho thấy "sức nóng" mà các tác phẩm và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang đến cho độc giả Hà Nội.

Bài và ảnh: Cẩm Tú

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/doc-gia-doi-mua-xep-hang-xin-chu-ky-nha-van-nguyen-nhat-anh-d2059683.html