Độc đáo và thân thuộc với bộ ảnh đám cưới đậm chất miền Tây sông nước

Cặp đôi từng 'nổi như cồn' với bộ ảnh kỷ niệm tình yêu ở quê nhà Cà Mau đã từng khiến cộng đồng mạng thích thú. Và nay, khi hai người về chung một nhà cũng khiến nhiều người 'đứng hình' bởi những bức hình đám cưới độc đáo và thân thuộc mang đậm chất miền Tây sông nước.

Vốn là người yêu những gì dân dã, bình dị, chú rể Phạm Minh Tài (SN 1990, làm kinh doanh, quê Cà Mau) và cô dâu Đặng Hoàng Tố Trinh (SN 1991, quê Đồng Nai) đã quyết định rước dâu bằng xuồng, hoa cưới, cổng cưới đều ‘của nhà trồng được’,… Mọi thứ đều khá đơn giản, không xa hoa, lộng lẫy. Đám cưới cũng được tổ chức vào một ngày khá đặc biệt 08/8/2018.

Vừa làm kinh doanh, vừa là nhiếp ảnh thành công với nhiều bộ ảnh đặc sắc, độc đáo, Minh Tài đã khẳng định được phong cách hình ảnh, có nhiều học trò trên khắp mọi miền đất nước. Đối với đám cưới của mình, Minh Tài cũng muốn nó độc đáo, nghệ thuật, hấp dẫn và ý nghĩa.

Chú rể chia sẻ: “Trước khi quyết đinh và chọn ngày đám cưới, mình đã suy nghĩ ngay đến ngày 08/08/2018. Đây là ngày đẹp nhất trong năm 2018, con số 8 cũng liên quan đến khoảng thời gian chúng mình quen nhau đã đc 8 năm thế nên mình nghĩ phải có gì đặc biệt dành cho ngày trọng đại của cuộc đời mình. Vậy là màn rước dâu này ra đời”.

Nói về ý tưởng của bộ ảnh, Minh Tài không ngần ngại tâm sự: “Mình muốn có sự độc đáo ở chính vùng quê sông nước nơi mình sinh ra. Xuồng là phương tiện gắn liền với cuộc sống, gần gũi, thân thuộc với tuổi thơ nên muốn nó xuất hiện trong đám cưới của mình”.

Hơn thế, Minh Tài cũng muốn cho nhà gái trải nghiệm cuộc sống khó khăn nhưng yên bình của vùng quê nơi mình đang sống. Đây chắn chắn sẽ là đám cưới khó quên cho những người tham dự”.

Không cần xa hoa, lộng lẫy bởi với Minh Tài những thứ đó không có ý nghĩa gì vì với anh cảnh đẹp ở đâu cũng có và ai cũng có thể đến đó được nhưng những vùng khó khăn của Cà Mau thì không phải ai cũng tới được.

Minh Tài nói trong xúc động: “Quê mình thuộc xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cũng đã có đường giao thông nông thôn, đi xe máy được, nhưng thời tiết mùa này mưa và không có gì đặc sắc nên mình nghĩ thuê xuồng (hay còn gọi là vỏ lãi) để rước dâu là hợp lý và độc đáo nhất”.

Đoạn đường sông đi thuyền khoảng 15km. Nhà gái vượt hơn 600km từ Long Khánh, Đồng Nai đưa cô dâu về Cà Mau, đến khi hết đường bộ thì xuống đi xuồng. Tuy vậy, nhưng ai cũng vui vẻ, hồ hởi và phấn khởi.

Không chỉ đặc biệt ở việc rước dâu bằng xuồng mà ngay cả hoa cưới, hoa làm cổng cưới cũng từ những loài hoa đồng nội được lấy ngay cạnh nhà Minh Tài. Đó là những bông hoa bạch đàn trắng muốt với những chiếc lá kim xanh mướt, loài hoa này cũng được chú rể dùng làm dàn hoa treo ở cổng cưới của mình.

Bức ảnh mà Minh Tài thích nhất là được chụp hình bên bạn bè, học trò của mình bởi vì nó chứa đựng ở đó đầy đủ những hình ảnh, cảnh sắc thân quen xung quanh Tài, có sông, xuồng, có cổng hoa tự tay chú rể làm từ những loài cây đồng nội quanh nhà,… đặc biệt còn có những người bạn ở xa về tham dự hôn lễ.

Qua bộ ảnh, Minh Tài cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy trân trọng với những gì mình có, nơi mình sinh ra dù là hẻo lánh, khó khăn, nhưng đó mới tạo nên con người mạnh mẽ của mình hôm nay.

Từng yêu xa 8 năm vì cô dâu Tố Trinh đi du học ở Canada, thời gian bên nhau khá ít nhưng với tình yêu chân thành dành cho nhau, Minh Tài và Tố Trinh đã có một kết thúc đẹp. Tuy nhiên, Minh Tài cũng bật mí sau khi cưới cô dâu sẽ quay lại Canada để học tiếp và hai người sẽ tiếp tục những tháng ngày yêu xa. Cùng chúc cho hai vợ chồng Minh Tài – Tố Trinh trăm năm hạnh phúc.

Ảnh: Peter Khanh Dang

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/doc-dao-va-than-thuoc-voi-bo-anh-dam-cuoi-dam-chat-mien-tay-song-nuoc-1483617