Độc đáo tranh mỹ nghệ, túi xách từ hạt gạo của chàng sinh viên Tài chính

Khưu Tấn Bửu, sinh viên năm cuối ngành Tài chính ngân hàng (Trường ĐH Cần Thơ) đã nâng giá trị của hạt gạo lên khi đính lên tranh và túi xách, tạo ra những sản phẩm độc đáo. Ngành học thiên về tính toán nhưng Bửu rất có khiếu thẩm mỹ.

Bằng chứng, cửa hàng chuyên buôn bán túi xách và tranh đính hạt gạo được chàng sinh viên này khai trương vào tháng 1-2018 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thu hút nhiều khách tham quan, mua hàng. Tại cửa hàng, Bửu là thợ chính cùng với khoảng 15 sinh viên tham gia làm sản phẩm thủ công.

Nam sinh này kể, lúc còn học phổ thông rất thích xem tranh, đặc biệt là tranh gạo. Và ước mơ đưa hạt gạo lên tranh cũng hình thành từ đó. Bằng đam mê, khi lên đại học, Bửu tiếp tục học hỏi và đến năm 2016 đã cho ra sản phẩm tranh gạo rao bán trên mạng. Những bức tranh gạo hình cây tre, hoa sen, con vật hoặc những công trình như: cầu Cần Thơ, nhà cổ… rất được khách ưa thích đặt hàng.

“Nếu làm tranh gạo thì kích thước to mới lột tả hết ý nghĩa, nhưng người nước ngoài mua lại khó vận chuyển. Còn làm những bức tranh nhỏ thì không thể hiện được hết ý tưởng của tác giả cũng như hồn của tranh”, Bửu tâm sự.

Tranh đính gạo màu sắc độc đáo do chàng sinh viên ngành tài chính làm ra.

Tranh đính gạo màu sắc độc đáo do chàng sinh viên ngành tài chính làm ra.

Suy nghĩ mãi, Bửu nảy ra ý tưởng đính hạt gạo lên túi xách. Ở thời điểm đó, Bửu chỉ có trong tay 30 triệu đồng. Nhưng chi phí mua túi xách, mua gạo, tạo màu cho hạt gạo lại lớn và tốn rất nhiều thời gian.

“Với số tiền ít ỏi, em ra chợ mua nhiều loại túi xách, từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng rồi đem về thử nghiệm. Em chọn từng hạt đính lên túi xách, tranh. Các hạt gạo phải đồng đều với nhau, nếu không khi đính lên túi xách sẽ không đẹp”, Bửu nói.

Phẩm màu nhuộm gạo trên thị trường rất nhiều nhưng nam sinh này muốn tạo ra sản phẩn thân thiện với môi trường và an toàn cho khách hàng, độ bền màu cao nên ưu tiên dùng rau, củ tự nhiên tạo màu. Các loại rau, củ như: củ dền, nghệ, lá cẩm…

Bửu nấu chín lấy nước. Gạo đem rang lên rồi cho ngâm vào nước rau củ để cho ra nhiều hạt gạo có màu như ý muốn. Sau đó, người thợ sẽ đính tỉ mỉ từng hạt gạo lên túi xách bằng keo. Bửu thông tin: “Trung bình túi xách kích thước 20x25cm thì sẽ đính hạt gạo cho đầy mặt trước trong vòng 4-5 ngày. Túi xách đính hạt gạo đi mưa sẽ không bị rớt hạt ra và độ bền tới 15 năm. Trung bình mỗi túi xách đính gạo từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng”.

Hiện nay tại cửa hàng của chàng sinh viên này có đủ bộ sưu tập mang nhiều chủ đề khác nhau như: bộ sưu tập gạch bông, hoa chuối, sen, trò chơi dân gian, văn hóa… Một đơn vị bên Pháp đã đề nghị nam sinh này gửi sản phẩm sang trưng bày. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Bửu cùng các bạn sinh viên còn làm ra tranh gạo thư pháp, đính hạt gạo lên móc khóa được nhiều người tìm mua.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/khi-hat-gao-tao-nen-tranh-my-nghe-479410/