Độc đáo quà xuân chiến sĩ

Với đôi tay khéo léo và sự thông minh sáng tạo, những chiến sĩ trẻ ở Đại đội 10, Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông) đã tạo ra hàng chục món quà lưu niệm độc đáo, ý nghĩa dành tặng người thân.

Gần một tuần nay, lúc rảnh rỗi là Binh nhất Trần Nguyên Thông và nhóm bạn thân lại rủ nhau ra bộ bàn ghế trước cửa hội trường cặm cụi làm cây thông, nhà tăm, xe tăng để kịp gửi tặng người thân nhân dịp Tết. Với chiếc kìm bấm, đũa tre và cuộn dây thép nhỏ xíu, chỉ một loáng Nguyên Thông đã làm được hàng chục cành thông, lá thông khá cầu kỳ. Khoe với chúng tôi hai cây thông hình thác đổ đã vào chậu và sơn nhũ xong xuôi, Nguyên Thông cho biết: “Mấy năm trước, tôi tình cờ xem được một clip của nước ngoài nói về các sản phẩm lưu niệm được làm bằng tay hoàn toàn. Thấy hay quá nên cũng mày mò bắt trước. Lúc đầu chỉ để dành tặng người thân, bạn bè nhưng về sau có nhiều người thấy đẹp, thấy lạ hỏi mua nên tôi cũng có thêm một khoản thu không nhỏ. Vào bộ đội, để nâng cao tay nghề, những lúc rảnh rỗi tôi lại mày mò cho ra đời những sản phẩm mới. Đồng đội vừa là khách hàng, vừa là những “chuyên gia” chân thành góp ý để tôi từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Hai chậu cây này tôi làm để dành tặng cô giáo chủ nhiệm lớp 9 và lớp 12 ngày xưa”.

 Binh nhất Trần Nguyên Thông với cây thông làm từ dây thép đã hoàn thành.

Binh nhất Trần Nguyên Thông với cây thông làm từ dây thép đã hoàn thành.

Theo các chiến sĩ trẻ, mỗi cành, lá riêng biệt làm từ sợi thép sau khi hoàn thiện sẽ được ghép lại, tạo dáng, chọn chậu nhựa hoặc sứ có kích thước, hình dáng phù hợp để cho vào, cố định gốc rồi phun sơn. Ở ngoài tự nhiên, cây thông có rất nhiều màu sắc khác nhau. Do đó, cùng một mẫu cây nhưng khi phun màu xanh, đồng, đỏ, tím, vàng… sẽ cho ra những sản phẩm mới lạ, có thể bố trí phù hợp trong nhiều không gian khác nhau. Chơi cây một thời gian, chủ nhân có thể đổi sang màu khác, uốn sang dáng khác dễ dàng. Trung bình, với mỗi chậu cây nặng khoảng 5kg, các chiến sĩ mất khoảng 3 kg dây thép và 2 ngày để hoàn thiện. Kỷ lục được thiết lập tại Tiểu đoàn 301 là cây thông khổng lồ làm từ 13kg dây thép, sau khi vào chậu có trọng lượng gần 70kg. Tuy chí phí đầu tư cho chậu cây này chỉ hơn 800.000 đồng nhưng các “nghệ nhân” vẫn tiếc hùi hụi khi có người hỏi mua với giá 5 triệu đồng.

Trung sĩ Y Djun Ktul (Trung đội 4) cho biết: “Có sở thích làm nhà bằng tăm tre nên mỗi lần đọc báo, xem ti vi, thấy những mẫu nhà đẹp chúng tôi lại mày mò làm theo. Ban đầu chỉ là những mẫu nhà cấp 4 giản đơn, khi lên tay, chúng tôi có thể làm được cả những căn biệt thự nhiều tầng, với đầy đủ sân vườn, tường rào, bể bơi, công viên. Trong mỗi phòng nhỏ còn có cả ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, giường tủ nữa. Khi nhìn ai cũng thấy thích mắt. Thú vui làm đồ thủ công không chỉ giúp bộ đội thư giãn, sáng tạo sau giờ huấn luyện mà còn rèn luyện óc sáng tạo, kiên trì rất tốt”.

Rất khéo tay trong việc chế tác quà tặng làm bằng vỏ đạn như xe tăng, máy bay, tàu thuyền nhưng lần đầu tiên tập làm cây thông thép, Binh nhất Vũ Quang Thắng lại tỏ ra khá lóng ngóng. Được Nguyên Thông tận tình hướng dẫn, mất gần ba buổi, Thắng mới hoàn thiện được một cây thông nhỏ. Vạn sự khởi đầu nan, Thắng tin mình sẽ thành công.

Đại úy Trần Lệ Mỹ, Chính trị viên Đại đội 10 cho biết: “Tôi là một trong những khách hàng thường xuyên của bộ đội. Anh em có sản phẩm gì mới là tôi trích lương mua về trưng bày. Người thân, bạn bè đến nhà tôi chơi, thấy đẹp quá nên nhờ tôi đặt hàng nên có lúc các chiến sĩ làm không kịp bán. Tôi rất vui khi các chiến sĩ chia sẻ rằng họ có ý định sẽ khởi nghiệp bằng bằng nghề làm đồ lưu niệm thủ công sau khi xuất ngũ”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doc-dao-qua-xuan-chien-si-606681