Độc đáo nhiếp ảnh gia chạm trán bất ngờ với 'mỹ nhân ngư'

Lợn biển được người thời xưa coi như hình mẫu của mỹ nhân ngư. Vì thế, tên khoa học Sirenia của họ lợn biển xuất phát từ nhân vật người cá Siren trong thần thoại Hy Lạp.

Mới đây, trong chuyến đi nghỉ tại khu vực gần sông Homososa ở Florida, Mỹ. Nhiếp ảnh gia dưới nước Becky Kagan Schott và bạn mình là Kim Brooks vô tình có cuộc chạm trán với một con lợn biển, còn gọi là " mỹ nhân ngư" dưới biển, loài động vật được coi là nguyên mẫu của nàng tiên cá.

Theo thông tin đăng tải, bị thu hút bởi những hành động của con người, con lợn biển tò mò đã quyết định bơi lại gần nhiếp ảnh gia và bạn của cô.

Không chỉ tiếp xúc ở khoảng cách gần, con lợn biển còn bơi đảo quanh hai người phụ nữ và tỏ ra rất thân thiện.

Không chỉ hào phóng, vui vẻ chia sẻ không gian dưới nước, lợn biển thậm chí còn cho phép hai người phụ nữ chạm vào, vuốt ve cơ thể của nó, khiến cuộc gặp gỡ trở nên vô cùng đáng nhớ.

Theo tìm hiểu, lợn biển được người thời xưa coi như hình mẫu của mỹ nhân ngư. Vì thế, tên khoa học Sirenia của họ lợn biển xuất phát từ nhân vật người cá Siren trong thần thoại Hy Lạp.

Lợn biển cũng được đánh giá là rất thông minh, không kém cạnh so với cá heo.

Tuy vậy, lợn biển lại là loài động vật ù lì bậc nhất. Mỗi tiếng đồng hồ, lợn biển chỉ lê bước được khoảng 3 tới 5 km trong khi vận tốc thực sự là 20km/h.

Lợn biển cũng được liệt vào những loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng, cần được bảo vệ gắt gao.

Mời quý vị xem video: Những loài động vật sơ sinh đáng yêu

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/doc-dao-nhiep-anh-gia-cham-tran-bat-ngo-voi-my-nhan-ngu-1170201.html