Độc đáo Lễ hội mùa Đông Ciputra 2018

Những sắc màu Giáng sinh lung linh diệu kỳ như miền cổ tích Châu Âu, những tiết mục biểu diễn hấp dẫn, những hoạt động đa dạng sôi nổi tại Lễ Hội Mùa Đông Ciputra Hanoi với hàng ngàn cư dân và khách mời tham dự, được tổ chức thành công tại Khu đô thị Nam Thăng Long ngày 8.12.2018 mặc cho thời tiết mưa lạnh.

Mọi nẻo đường dẫn vào Khu đô thị Ciputra đều ngập tràn không khí đón Giáng sinh và năm mới. Điểm nhấn của Lễ hội là hình ảnh ông già Noel, người Tuyết, các chú Tuần lộc cùng Cây thông lộng lẫy được trang trí công phu và tỉ mỉ bởi những dây đèn lấp lánh, những hộp quà xinh xắn và hàng trăm quả châu rực rỡ sắc đỏ.

Mọi nẻo đường dẫn tới Lễ hội mùa Đông Ciputra đều tràn ngập không khí Giáng sinh

Tại sự kiện, cư dân thuộc mọi lứa tuổi đều tìm được góc vui ưa thích của mình. Nếu như các bé luôn say mê đến “quên trời đất” với các trò chơi hấp dẫn: Đua xe thăng bằng cho các cua rơ nhí, Tô tượng, Câu cá, Lâu đài hơi, hay đắm mình trong thế giới sách… thì các bà các mẹ lại dành thời gian thong dong tại những gian hàng Flea Market (Hội chợ đồ cũ) với những mặt hàng da dạng, chất lượng với giá như “vừa bán vừa cho”. Các ông bố có thể được thỏa mãn với niềm đam mê ẩm thực của mình với những gian hàng ẩm thực phong phú từ Âu - Á đến thuần Việt: Thai Plus, Saint Honore, Red Apron, Quà quê… Hay một số khách tham quan lại tìm thấy niềm vui khi ngồi trên những chiếc xe điện để trải nghiệm không gian xanh mát trong lành và nhịp sống lắng đọng của Khu đô thị quốc tế đầu tiên tại Hà Thành.

Hội sách tại Ciputra Grand Winter Festival

Flea Market - Hội chợ đồ cũ độc đáo tại Ciputra

Trên sân khấu các nghệ sỹ từ ban nhạc quốc tế Flamenco và Philippino biểu diễn các tiết mục sôi động khiến không khí Lễ hội trở nên náo nhiệt.

“Tôi sẽ trở về Anh để đón Noel vào gần cuối tháng này, thật tuyệt khi được tham gia Lễ hội Giáng sinh sớm tại Ciputra, tôi cảm nhận được không khí rất quen thuộc của châu Âu, giúp tôi vơi bớt cảm giác nhớ nhà trong những thời khắc năm mới đang đến rất gần này”, chị Natalia (36 tuổi, quốc tịch Anh, là cư dân Ciputra) chia sẻ.

Còn bé Hoàng Bách, 5 tuổi, một cư dân nhí của Ciputra hào hứng khoe: “Con thích Lễ hội mùa Đông, Lễ hội Giáng sinh này lắm, có rất nhiều trò chơi và con còn được ông già Noel phát quà cho nữa”.

Màn đêm buông xuống cũng là thời khắc được mong đợi nhất với những tiết mục hấp dẫn chào đón Giáng sinh dành tặng các bạn nhỏ. Khán đài sân khấu lúc như muốn nổ tung với những vũ điệu sôi động, khi lại nhẹ nhàng sâu lắng cùng những bản hòa tấu, khi lại ngộp thở dõi theo những màn biểu diễn ảo thuật ly kỳ.

Những giai điệu ngân nga về Giáng Sinh từ Nhóm Thánh ca Nhà thờ

Những vũ điệu Giáng sinh sôi động

Lễ hội mùa Đông Ciputra chào đón Giáng sinh và năm mới khép lại thành công với ca khúc “Merry Christmas and Happy New Year” đã để lại dấu ấn sân sắc trong lòng cư dân và khách tham quan. Ban tổ chức cũng đã tìm thấy chủ nhân của 30 Giải thưởng tại Chương trình Bốc thăm may mắn như những món quà Giáng sinh ấm áp từ Ciputra.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động thường niên ý nghĩa nhằm xây dựng và kết nối một cộng đồng văn minh, đoàn kết mà còn mang đến những phút giây sum vầy ấm áp giữa các thành viên trong gia đình trước thềm năm mới.

Như Loan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/doc-dao-le-hoi-mua-dong-ciputra-2018-d92396.html