Độc đáo 'Lễ cúng cầu mưa' của người Jrai

Ngày 30-4, tại làng Plei Rbai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra 'Lễ cúng cầu mưa' - một tín ngưỡng độc đáo của người Jrai đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đây là hoạt động được UBND huyện Phú Thiện tổ chức hằng năm vào dịp cuối tháng Tư dương lịch. Năm nay, làng Plei Rbai được chọn để phục dựng lại “Lễ cúng cầu mưa” của Yang Pơtao Apui (vua lửa). Lễ cúng được thầy cúng Ksor Lol thực hiện tại nhà mình, bên hông phía mặt trời mọc.

Lễ vật để cúng bao gồm: 1 ghè rượu, sáp ong se thành cây nến, 1 tô gạo, thịt được cắt ra từng miếng bày sẵn. Khi thầy cúng lạy 3 lạy chào thần linh rồi từ từ rót nước vào chum rượu là lễ cúng bắt đầu. Tiếp đó, thầy cúng vừa khấn, vừa lấy gạo trong tô vãi ra chiếu cúng để mời thần Núi, thần Sông, thần Gỗ, thần Đá cùng về dự Lễ hội, rồi lấy thịt ném 3 lần về phía trước, mỗi lần ném là một lần thầy cúng đọc một điều cầu xin may mắn cho dân làng...

 Thầy cúng Ksor Lol đổ nước vào các chum rượu chuẩn bị cho thanh niên trong làng cùng uống.

Thầy cúng Ksor Lol đổ nước vào các chum rượu chuẩn bị cho thanh niên trong làng cùng uống.

Làm lễ xong, thanh niên trai tráng trong làng Plei Rbai đi chân trần thay nhau uống 130 chum rượu cần thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh của làng. Người Jrai tin rằng, những lời khấn cầu mưa chỉ thực sự linh nghiệm khi đó là ý nguyện chung của tất cả thành viên trong cộng đồng. Đây là một trong những nghi lễ thuộc tín ngưỡng dân gian, mong muốn mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho tất cả dân làng.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doc-dao-le-cung-cau-mua-cua-nguoi-jrai-537787