Đọc báo bảng tin: Nét đẹp xưa cũ giữa lòng Hà Nội

Tưởng chừng như đã bị lãng quên giữa cơn sóng chiếm lĩnh của Internet, báo điện tử, những tờ báo in dán trên các bảng tin vẫn còn đó chỗ đứng trong lòng độc giả.

Dù truyền hình, Internet ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong vài năm qua, các loại hình báo chí cũng đang chuyển dần sang các hình thức điện tử hiện đại hơn, thói quen đọc báo trên bảng tin vẫn không bị lãng quên đối với nhiều người dân Hà Nội.

Trên một số con đường ở thủ đô, vẫn còn đâu đó hình ảnh người già chăm chú xem các trang tin thời sự trước cửa tòa soạn báo hay trụ sở công an phường.

Không phải vì thiếu tiền hay không bắt kịp được với công nghệ hiện đại, những độc giả của "báo đứng" đến đây chủ yếu vì thói quen.

Có những người già tranh thủ tập thể dục buổi sáng hay đi xe đạp dạo cũng tạt qua đọc vài dòng tin tức.

Trước khi báo điện tử phát triển như hiện nay, báo in đã từng có một thời được người người nhà nhà ưa thích.

Những bảng tin như thế này hiện chỉ còn lại vài nơi ở Thủ đô Hà Nội.

Bác Lê Văn Phúc, 82 tuổi cho biết vẫn giữ thói quen đọc báo trên bảng tin từ vài chục năm nay.

Trên một số tuyến phố Hà Nội, những bảng tin được dán tờ báo giấy như Quân đội Nhân dân, Hà Nội Mới... vẫn có không ít những độc giả trung thành đến đọc tin tức, dù ngày nắng cũng như ngày mưa.

Nguyễn Thành Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doc-bao-bang-tin-net-dep-xua-cu-giua-long-ha-noi-a399757.html