Doanh nghiệp du lịch Hà Nội mang Trung thu tới cho các bệnh nhi

Ngày 23-9, Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô đã tổ chức hiến máu tình nguyện và thăm Lớp học nhân ái của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để thăm, động viên và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại đây. Hơn 2000 con giống gỗ đã được trao tặng cho các em, giúp các em có thêm đồ dùng để học tập, vui chơi và có một Trung thu trọn vẹn, đầm ấm.

Trước đây, khi đại dịch Covid-19 chưa xuất hiện, ngân hàng máu đã thường trong tình trạng không đủ trữ lượng. Hiện nay, quỹ dự trữ máu lại càng thiếu thốn. Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tình trạng thiếu máu khiến nhiều ca phẫu thuật chưa thể tiến hành, các em bé chưa thể đủ lượng máu để điều trị bệnh. Nếu bình thường chỉ đi viện ít ngày nhưng vì chưa có máu nên thời gian chữa bệnh ở viện của các em nhỏ này bị tăng lên gấp đôi, cơ thể các em cũng vì thế mà yếu hơn. Thậm chí có những em bé vì bệnh tật mà việc đến trường, được hưởng trọn vẹn một mùa Trung thu, một sinh nhật đúng nghĩa... trở nên khó khăn.

 Thành viên Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô tặng quà cho các em nhỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Thành viên Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô tặng quà cho các em nhỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chia sẻ về chương trình, chị Phạm Thanh Thúy, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô, Phó giám đốc Công ty TrevietTours cho biết: “Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo nhằm chung tay, góp thêm giọt máu hồng để các em bệnh nhi có cơ hội được phẫu thuật sớm hơn. Thông qua chương trình, Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô cũng mong muốn được chia sẻ khó khăn với các bệnh nhi, góp phần xoa dịu nỗi đau và động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em sớm mạnh khỏe và được trở về nhà”.

Cho rằng chia sẻ là cách tốt nhất để được nhận lại những gì mà cuộc sống ban tặng, bạn Lương Kỳ Duyên, Đại sứ Đại dương xanh chia sẻ: “Em đã từng tham gia rất nhiều các hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng, nhưng đây là chương trình đầu tiên em tham gia ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Khi nhìn các em nhỏ ở đây đang phải chịu đau đớn để chiến thắng bệnh tật, em cảm thấy rất xúc động. Vì vậy, em mong muốn các tổ chức, các câu lạc bộ thiện nguyện hãy chung tay dành cho các bệnh nhi tình yêu thương. Sắp tới Trung thu, các em nhỏ ở ngoài sẽ quây quần bên gia đình, bạn bè để cùng phá cỗ. Nhưng nhiều em bệnh nhi ở đây còn không được về nhà. Em mong những món quà nhỏ này sẽ giúp các em ấy có một mùa Trung thu ấm áp”.

Tin, ảnh: VÂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/doanh-nghiep-du-lich-ha-noi-mang-trung-thu-toi-cho-cac-benh-nhi-635946