Doanh nghiệp đổ đất bốc mùi vào khu dân cư, chính quyền nói gì?

Đêm đến, hàng chục chuyến xe nối đuôi nhau chở đất có mùi hôi thối vào đường làng khiến cuộc sống của người dân ở thôn Bến Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị đảo lộn.

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại thôn Bến Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phản ánh về việc một doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên đổ đất có mùi hôi thối ở khu dân cư vào buổi tối.

Ông Nguyễn Văn H. ( 47 tuổi), một người dân sống cạnh bãi "tập kết" đất thải này cho biết: "Hơn 1 tuần nay rồi, cứ tối đến từ 21h đến rạng sáng hôm sau, vài chục chuyến xe tải chạy ầm ầm vào đường làng đến gần sân bóng của thôn đổ đất. Việc làm này khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn vì khói bụi, mùi hôi thối nồng nặc".

Nửa tháng nay, một doanh nghiệp trên địa bàn đổ đất có mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc vào khu dân cư, tràn ra cả lòng đường gây bức xúc cho người dân.

"Vì doanh nghiệp này toàn đổ đất vào ban đên nên gây ra tiếng ồn khiến bà con không yên giấc. Không biết đất này họ lấy từ đâu về đây đổ mà mùi hôi thối bốc lên khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi", ông H. bức xúc.

Bà Hoàng Thị T. (55 tuổi), người dân sinh sống gần đó cho biết thêm: "Doanh nghiệp này đổ đất ở đây, nghe bảo làm sân bóng cho thôn nhưng không hiểu đất gì mà có mùi hôi thối kinh lắm. Ngoài ra, họ còn đổ bừa bãi , tràn lan lên lòng đường khiến người dân đi lại qua đây gặp khó khăn. Vào ban ngày, mùi hôi thối bốc lên, ruồi muỗi nhiều, đường sá bụi mù mịt mà chính quyền địa phương lại vẫn cứ để thế mặc dù người dân đã phản ánh đến UBND xã rồi".

Nhiều người dân ở thôn Bến Cóc cho biết, mỗi đêm có vài chục chuyến xe ầm ầm nối đuôi nhau chạy về đây đổ đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm mét khối đất thải được tập kết ở gần khu vực sân bóng đổ tràn lan 2 bên ven đường. Mùi hôi thối của đất thải xộc thẳng vào mũi, còn ruồi nhặng thì "tấn công" nhà dân.

Liên quan đến vụ việc này, anh Nguyễn Văn Tình (SN 1982), chủ của những chiếc xe vận chuyển đất về khu vực này trần tình: "Việc đổ đất này là để phục vụ làm sân bóng công cộng, chỗ vui chơi cho người dân ở đây. Đúng là có việc xe chúng tôi chạy vào ban đêm, nhiều khi đổ tràn lan ra lòng đường như người dân phản ánh. Còn đất này là loại đất từ các công trình đào móng chúng tôi lấy ở trung tâm Hà Nội về chứ không có chuyện độc hại, nguy hiểm như người dân nói".

Mùi nồng nặc xộc lên mũi mỗi khi người dân lưu thông qua đây.

Còn ông Ngô Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: "Việc đổ đất thải ở khu vực đó là có, nhằm để phục vụ lợi ích công cộng cho thôn Bến Cóc có chỗ sinh hoạt vui chơi. Còn việc loại đất thải này là chất thải độc hại hay không thì chúng tôi cũng không biết được. Sau khi báo phản ánh, tôi sẽ cho kiểm tra, đồng thời tìm hiểu loại đất này là đất gì, có mức độc hại thế nào. Nếu kết luận đất này là độc hại thì sẽ lập biên bản xử lý ngay, cấm tuyệt đối không cho đổ ở đây".

Khi PV đề nghị muốn tiếp cận hồ sơ, hợp đồng vận chuyển đất với doanh nghiệp này thì ông Trường thoái thác nói: "Việc này là nhằm phục vụ lợi ích công cộng, toàn bộ việc chở đất này chúng tôi giao cho trưởng thôn ở dưới đấy làm. Có gì các anh cứ liên hệ với người ở đó là có bản hợp đồng ngay, trên này chúng tôi không có đâu".

Tuy nhiên, khi PV liên hệ làm việc với trưởng thôn Bến Cóc đề nghị xem bản hợp đồng vận chuyển đất thải như thế nào thì vị này từ chối cung cấp.

Dư luận nơi đây đang đặt câu hỏi, hàng trăm m3 đất đang được đổ tràn lan 2 ven đường tại thôn Bến Cóc là loại đất gì, có độc hại hay không và nguồn gốc từ đâu? Và có hay không việc UBND xã Thanh Xuân đang buông lỏng quản lý, "tiếp tay" cho doanh nghiệp đổ đất thải không rõ nguồn gốc?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doanh-nghiep-do-dat-boc-mui-vao-khu-dan-cu-chinh-quyen-noi-gi-252868.htm